Một phụ nữ nghèo bị bệnh ung thư trực tràng
Chị Nguyễn Thị Hạnh (SN 1964, ở thôn An Sơn, xã Hoài Châu, huyện Hoài Nhơn - ảnh), chồng chị bị tai nạn lao động chết năm 2003, một mình chị nuôi 3 người con.
Vì gia đình quá nghèo, 2 con gái lớn của chị phải nghỉ học giữa chừng để đi làm thuê phụ mẹ, còn cháu Đỗ Văn Nghĩa 13 tuổi, đang học lớp 7. Đầu tháng 5.2014, chị thấy vùng bụng đau như bị cắn rứt, đi khám ở BVĐK tỉnh các bác sĩ chẩn đoán chị bị ung thư trực tràng thấp phải phẫu thuật ngay. Sau gần 1 tháng điều trị cắt bỏ hậu môn, ghép hậu môn nhân tạo (dùng túi bọc bên hông) chị được cho xuất viện; cứ 20 ngày lại vào viện hóa trị một đợt, mãi đến tháng 12.2014 mới kết thúc. Chi phí điều trị, đi lại lên gần 50 triệu đồng từ tiền vay mượn, cầm cố tài sản. Theo giấy hẹn, giữa tháng 3 chị phải vào tái khám kiểm tra lại và dùng thuốc đặc trị. Nhưng hiện tại chị không tìm đâu ra tiền để tái khám và chi phí đi lại.
MINH HOÀNG
Chị Hạnh đang rất cần sự chia sẻ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ chị Hạnh; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, đt: 0563 813573.