Hàng chục ngàn du khách trẩy hội chùa Ông Núi
Ngày 14.3 (tức ngày 24 tháng Giêng), hàng chục ngàn du khách gần xa lại nô nức trẩy hội chùa Ông Núi (còn gọi là Linh Phong Thiền Tự) tại xã Cát Tiến, huyện Phù Cát…
Lễ hội năm nay rơi vào đúng thứ Bảy và Chủ nhật nên thu hút rất đông du khách tại các địa phương trong tỉnh và các tỉnh lân cận về tham dự. Lượng khách hành hương về chùa Ông Núi năm nay khá đông khiến chính quyền địa phương và ngành chức năng đã chủ động triển khai các lực lượng bảo đảm an ninh trật tự từ rất sớm để phân luồng lên chùa. Tuy nhiên, so với các năm trước, năm nay lượng khách lên chùa không bị ùn tắc cục bộ vì du khách có thể lên chùa theo đường cũ hoặc đi theo con đường mới mở từ phía sau.
Chùa Ông Núi có lịch sử hơn 300 năm với nhiều huyền thoại, cảnh quan thiên nhiên đẹp, được công nhận là Di tích Lịch sử - Văn hóa Quốc gia. Chùa tọa lạc ngay lưng chừng đỉnh Chóp Vung - đỉnh cao nhất của dãy núi Bà. Theo sách xưa chép lại, năm Nhâm Ngọ (1702), có một người tên gọi Lê Ban (tức thiền sư Tịnh Giác - Thiện Trì) đến núi này tu hành. Sư dựng một mái chùa bằng cỏ tranh, sống thanh bần trên núi, dùng vỏ cây làm quần áo. Dân trong vùng gọi sư là Mộc Y Sơn Ông, tức “ông núi mặc áo vỏ cây”. Do vậy, ngôi chùa này có tên là chùa Ông Núi. Sư mất năm Thái Đức thứ 8, đời vua Nguyễn Nhạc.
Vào ngày 24 - 25 tháng Giêng hằng năm, diễn ra Lễ hội chùa Ông Núi, chính là ngày giỗ của Hòa thượng Thích Trừng Tịnh - một trong những người có nhiều đóng góp cho sự phát triển của chùa.
Du khách hành hương lên chùa. Ảnh: Văn Lưu
VĂN LƯU
Tôi thấy cụm từ đó văn chương mình từ trước đến giờ dùng rất nhiều, chắc có lẽ BẠN ĐỌC này ít đọc sách nên có vẻ dị ứng với cụm từ đó. Ví dụ như bạn tìm đọc các tác phẩm của nhà văn Nam Cao, Thạch Lam, Vũ Trọng Phụng...thì sẽ thấy văn viết vẫn dùng các cụm từ đó. Còn bây giờ, bạn hãy xem các đoạn trích trên báo mạng như sau: Báo Phapluat.vn đưa tin: Nhiều lần bị con dâu “bôi tro trát trấu” vào thanh danh gia đình, sau khi bắt quả tang cô này đang “trai trên gái dưới”…. Báo Bongdaplus.com viết: Phát biểu đó của Blatter không khác gì tự "bôi tro trát trấu" vào bộ mặt của FIFA, tổ chức đã chịu không ít tai tiếng thời gian qua. Báo Ngoisao.net viết: Những gì lúc trước đã đẹp, thì hãy giữ gìn nó chứ đừng van xin đầy nước mắt không được rồi trở lại quay sang hận thù, bôi tro trát trấu vào mặt nhau.
anh 2UOCBAO có comment thiết thực. Tuy nhiên nhưng cụm từ "đồ mất dạy", "bôi tro trát trấu".....dùng trong ngôn ngữ nói, không dùng trong ngôn ngữ viết anh nhé.
Một trong những điều căn bản và tiên quyết nhất mà Phật đã dạy cho những người muốn theo tu học theo Phật là không uống rượu. Vì rượu sẽ dần dần làm biến đổi xấu trí tuệ, tính cách, nhân cách... Mà bia cũng là một dạng rượu. Chốn chùa chiền là nơi thanh tịnh. Mọi người đi chùa lễ Phật là mong muốn được bình yên, tâm niệm làm theo Phật. Do đó, khi đi chùa mà gặp những nhóm người trải bạt, trải áo mưa ra nhậu: bia rượu, thịt gà, thịt heo, tôm cua cá...toàn là những thứ do sát sinh mà có, thì quả là vô văn hóa, nếu không muốn nói là "đồ mất dạy". Những người lớn tham gia cuộc nhậu tại đất chùa không chỉ bôi tro trát trấu vào mặt mình mà còn làm gương xấu cho những đứa con cháu còn nhỏ của họ mà họ dẫn theo đi chùa. Xin đề nghị Chùa và BTC làm những biển cấm, nhắc nhở không đem bia rượu vào khuôn viên của chùa ! Và cũng xin làm bảng nhắc nhở chúng sinh đừng quăng xả rác lung tung !