Trét thúng đi câu mực, lặn cá
Những ngày nghỉ, hay khi hết giờ làm việc trở về nhà, anh Nguyễn Kim Hoàng (32 tuổi, ở thôn Hải Ðông, xã Nhơn Hải, TP Quy Nhơn), cán bộ tài chính - kế toán UBND xã Nhơn Hải lại tất bật chuẩn bị dụng cụ để đi câu mực, lặn bắt cá… cải thiện bữa ăn, kiếm thêm thu nhập.
Ðang trét dầu rái lại chiếc thúng chai để chuẩn bị ra khơi, anh Hoàng cho biết: “Có hôm lặn bắt được nhiều cá, hay câu được nhiều mực cũng kiếm được 150 - 200 ngàn đồng. Có hôm đành về tay không, nhưng hôm nào không được xuống biển, lại thấy nhớ biển”.
NGỌC NHUẬN