Người thứ ba
Bạn kể trót yêu người có vợ. Bạn vừa bước vào tuổi 35, người xưa sẽ gọi là ế chỏng ế chơ. Bạn trải qua vài mối tình nhưng đều không thành bởi người yêu bỏ đi lấy vợ. Nhiều năm liền bạn tỏ ra hận đàn ông vì tính bội bạc.Vậy mà giờ bạn lại là người tình của một kẻ đã có vợ và con. Dù bạn khóc lóc, trách thân sao lận đận tình duyên nhưng tôi khuyên bạn phải bỏ ngay cuộc tình vụng trộm này.
Bước đầu, bạn bị người tình lừa dối rằng có vợ và con gái nhưng đang chờ làm thủ tục ly hôn dù vẫn ở chung nhà. Khi biết người tình và vợ vẫn chưa ly thân chứ nói gì đến ly hôn mà bạn vẫn lao vào cuộc tình như con thiêu thân thì tôi quá bất ngờ. Sự lần lựa của người tình trong việc ly hôn để đến với bạn cho danh chính ngôn thuận đủ biết bộ mặt thật của người tình. Đau lòng ở chỗ bạn biết, bạn hiểu nhưng lại không dứt ra được. Ở tuổi tưởng rằng chín chắn ấy, bạn chỉ cần ở cạnh bên, nghe anh ta thủ thỉ đủ lời là lại chùn bước, hy vọng anh ta thật lòng. Có lẽ, bao lâu không yêu nên khi yêu bạn như mê muội, không phân biệt phải - trái.
Lạ lẫm ở chỗ, bạn lại còn nổi cơn ghen ngược với vợ của người tình. Bạn đã gặp và nói chuyện mong muốn vợ người tình đồng ý ly hôn để anh ta đến với bạn. Chị ta cười và bảo rằng bạn cứ là người tình của anh ấy đi bởi việc là người tình quá dễ. Người luôn ở cạnh chia sẻ khó khăn, lo cho anh từng bữa cơm, giấc ngủ, quần áo phẳng lì đi làm như chị mới khó. Chị tin rằng phút lỡ lầm của người vốn tính trăng hoa sẽ qua, anh vẫn là người chồng chu đáo, người ba tốt của con chị.
Tôi rất khâm phục sự vững tin, và biết cách giữ chồng, giữ ba cho con mình như chị ấy. Tôi bảo, khi chị ấy đã quyết vậy thì chẳng bao giờ bạn tôi có thể cướp được chồng chị ấy. Bạn vật vã, khóc lóc, bảo không thể sống nếu thiếu anh ấy. Quả thật, ở tuổi 35 nếu để bạn quên đi cuộc tình này chắc lại thêm thời gian dài. Nếu quên được, bạn cũng khó có cơ hội để tìm bến đỗ hạnh phúc cho mình. Chưa biết tìm cách nào để giúp bạn thì nhận được tin, bạn chuyển công tác vào tận miền Nam làm việc. Bạn gọi điện vội vàng khi chuẩn bị lên máy bay, bảo rằng sẽ không liên hệ với bạn bè thời gian dài, chăm sóc ba mẹ giúp bạn. Bạn cười khi được hỏi lý do: “Mình sẽ sống tốt với kỷ niệm đẹp, mình không có hạnh phúc cùng người tình nhưng sẽ hạnh phúc với con của mình”.
BÙI NGHĨA