Tình người Xóm Giếng
Trưa 7.3, bà con Xóm Giếng (một phần thuộc tổ 34, KV6, phường Thị Nại và một phần thuộc tổ 5, KV2, phường Trần Hưng Ðạo, TP Quy Nhơn) buồn bã nói với nhau về tin bà Nguyễn Thị Kiểng - thường gọi bà Thưởng (83 tuổi, ở tổ 5, KV2, phường Trần Hưng Ðạo, Quy Nhơn) qua đời. Vẫn biết sinh lão bệnh tử là quy luật của con người, nhưng trước cái chết của bà Thưởng, bà con Xóm Giếng không khỏi thương xót.
Bà Thưởng là người nghèo trong số những người nghèo trong xóm. Con cái bà cũng không hơn gì, vì vậy ở tuổi gần đất xa trời nhưng bà vẫn phải vất vả, bươn chải kiếm tiền để nuôi mình và nuôi người con trai bị bệnh tâm thần lúc tỉnh lúc mê. Ngày này qua ngày khác bà Thưởng bán trứng vịt lộn tại góc phố trên đường Ỷ Lan và đường Bạch Ðằng từ đầu hôm đến 12 giờ đêm. Ðến một ngày trước Tết Ất Mùi không lâu bà đã ngã gục bên nồi trứng vì quá mệt mỏi. Gần 2 tháng nằm liệt giường đến 12 giờ trưa ngày 7.3 bà xuôi tay nhắm mắt về với ông bà.
Ðể bà Thưởng không tủi thân nơi chín suối và con cháu bà tròn câu hiếu nghĩa, bà con Xóm Giếng vận động cùng nhau lo đám tang cho bà. Anh Trần Quang Cường (ở tổ 34, KV6, phường Thị Nại) cùng một số anh em trong xóm chia nhau tiếp nhận tấm lòng thơm thảo của bà con Xóm Giếng, cho biết: Chiều 8.3, bà Thưởng được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Với số tiền quyên góp được và cỗ quan tài do Sư Ái (nhà sách Ðại Chúng) tặng, bà con Xóm Giếng cùng gia đình lo đám tang của bà được tươm tất, ấm cúng.
Tấm lòng mọi người không chỉ giúp đám tang bà Thưởng không hắt hiu lặng lẽ như cuộc đời khó nhọc của bà mà còn làm cho tình người Xóm Giếng sâu nặng, ấm áp hơn trong những ngày đầu năm mới.
MAI LINH GIANG