HLV Nguyễn Văn Khương: Tận tâm với võ cổ truyền
Hơn 3 năm qua, có một chàng trai trẻ từ Tây Sơn đã nỗ lực vượt qua những trở ngại, góp phần phát triển võ sinh thuộc võ đường Phan Thọ trên đất Quy Nhơn. Ðó là HLV Nguyễn Văn Khương, người thầy của nhiều lớp võ sinh ở các trường học ở TP Quy Nhơn.
Nguyễn Văn Khương quê ở thôn Phú Hòa, xã Tây Xuân, huyện Tây Sơn. Năm học lớp 6, hai người cậu và dượng đã chỉ dẫn cho Văn Khương những kiến thức võ học ban đầu. Sau vài năm luyện tập võ cổ truyền theo người thân trong gia đình, niềm đam mê lớn dần và Văn Khương tìm đến xin thụ giáo lão võ sư Phan Thọ.
Đam mê võ cổ truyền
Suốt năm học lớp 12, không quản trời nắng mưa, mỗi ngày Văn Khương đạp chiếc xe đạp cũ lóc cóc vượt hơn chục cây số đến nhà thầy Phan Thọ miệt mài luyện tập. Sau khi tốt nghiệp THPT, Văn Khương quyết định đến ở nhà thầy để luyện tập thuận lợi hơn. “Ăn ở tại nhà thầy nên các đệ tử chúng tôi khi ấy mỗi ngày luyện tập liên tục vào các buổi sáng, chiều, tối. Suốt 3 năm đầu tiên, thầy chỉ truyền dạy cho chúng tôi những thảo thức căn bản để xây dựng nền móng vững chắc rồi mới cho luyện tập nâng cao…”, Văn Khương kể.
Hoàn cảnh gia đình khó khăn, nên sau 3 năm đến ở nhà võ sư Phan Thọ, Văn Khương quyết định tạm biệt thầy để vào TP Hồ Chí Minh làm công nhân và dành dụm một khoản tiền đủ để tiếp tục ở nhà thầy kiên trì luyện võ thêm ba năm nữa.
Văn Khương tâm sự: “Thầy luôn căn dặn về đạo người học võ phải biết nhẫn nhịn, không ức hiếp người yếu thế hơn mình. Phải ráng luyện tập cho bằng người ta, chứ không phải để ăn thua hơn người ta. Khắc ghi lời thầy, tôi đã nỗ lực ngày đêm tập luyện để có thể nắm bắt được cơ bản thập bát ban binh khí, đồng thời chọn môn binh khí mình thích nhất là roi để luyện tập công phu chuyên sâu …”.
Tận tâm truyền dạy
Đầu năm 2012, mong muốn góp phần quảng bá và phát triển môn phái võ sư Phan Thọ, Văn Khương đã xin phép thầy để xuống Quy Nhơn tìm địa điểm mở lớp dạy võ. Sự háo hức ban đầu của chàng trai trẻ đã nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi thất vọng.
Đến nhiều trường học trên địa bàn thành phố, trưng ra chứng nhận trình độ HLV võ cổ truyền cấp 15, trình bày về truyền thống của võ đường Phan Thọ đối với việc bảo tồn và phát huy di sản võ cổ truyền… để xin mở lớp truyền dạy võ cổ truyền cho học sinh nhưng đều bị từ chối. Tuy nhiên, trong khó khăn bỗng lóe tia hy vọng khi Ban giám hiệu Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt, rồi sau đó là Trường Tiểu học Nguyễn Văn Cừ tạo điều kiện thuận lợi, Văn Khương mở lớp tại trường. “Một thân một mình” như vậy Nguyễn Văn Khương gầy dựng việc tôn vinh môn phái mà anh theo đuổi.
Đều đặn hơn 3 năm qua, HLV Văn Khương (31 tuổi, hiện là HLV cấp 17) chuyên tâm với công việc truyền dạy các lớp võ cổ truyền vào các buổi chiều tối tại Trường Tiểu học Hoàng Quốc Việt (thứ 2,4,6), Nguyễn Văn Cừ (3,5,7). Mỗi lớp võ có ổn định từ 30 - 50 võ sinh là học sinh của trường, ngoài ra còn có một số sinh viên, thầy giáo, bảo vệ cũng tìm đến học.
Anh Nguyễn Duy Cường (29 tuổi), người đang làm việc trong ngành công nghệ thông tin ở TP Quy Nhơn, cho biết: “Tôi đam mê võ cổ truyền nên trước đó đã có luyện tập, nhưng 3 năm qua đã tiếp tục theo học HLV Văn Khương bởi sự gần gũi, chỉ dạy tận tình. Được luyện tập thêm nhiều môn quyền, binh khí hay…”. Lần đầu tiên dẫn quân tham gia Giải võ cổ truyền các CLB toàn tỉnh năm 2014, HLV Văn Khương đã gặt hái “quả ngọt” khi học trò Ngô Anh Thư biểu diễn tốt các bài Hùng kê quyền và Song bút, đoạt được HCB (lứa tuổi từ 7 - 10) nội dung hội thi.
HLV Văn Khương dự định thời gian tới sẽ cố gắng mở thêm lớp dạy võ cổ truyền ở Trường Tiểu học Kim Đồng ở TP Quy Nhơn, cùng một lớp ở TP Hồ Chí Minh để giao cho các thế hệ kế cận mình truyền dạy.
HOÀI THU
20tuoi có còn học dc ko thầy nhỉ