Cha mẹ già nuôi con sống thực vật
Gia đình ông Nguyễn Đức Thắng (71 tuổi) - bà Nguyễn Thị Bổng (71 tuổi, tổ 14, khu vực 3, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn) thuộc hộ nghèo; ông Thắng già yếu ngồi một chỗ, bà Bổng bị tai biến 3 năm nay, chân yếu, mắt mờ vẫn phải nuôi con trai là Nguyễn Đức Hiền (45 tuổi), bị tai nạn giao thông, sống thực vật 12 năm nay.
B.Đ
Cả gia đình bệnh tật
Bà Tạ Thị Liên (59 tuổi, ở thôn Định Trị, xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh) bị bom đạn chiến tranh cướp mất một cánh tay từ năm 19 tuổi. Năm 1999, chồng bà Liên bị bệnh tim, chạy chữa tốn kém nhưng không hết bệnh; còn bà, 2 năm sau đó lại bị bệnh về máu nên nợ nần càng nhiều. Hiện vợ chồng bà Liên đang sống với con trai, vợ chồng con trai bà Liên có con là Nguyễn Thị Hồng Thắm (3 tuổi) bị câm điếc; các bác sĩ chẩn đoán và chỉ định điều trị bằng phương pháp mổ đặt ốc tai trước khi cháu Thắm lên 5 tuổi mới có thể nghe, nói như bao đứa trẻ khác. Chi phí ca phẫu thuật lên đến 300 triệu đồng. Số tiền quá lớn đối với gia đình, người thân của bà Liên.
MAI LINH GIANG
Gia đình ông Thắng và bà Liên đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ ông Thắng (ĐT: 01664902252), bà Liên (ĐT: 01679529029); hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, ĐT: 0563 813573.