CÂU CHUYỆN TÒA ÁN
Kết cục tất yếu
Cuối năm 2013, sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng công nghiệp thực phẩm nghề ở TP Hồ Chí Minh, Nguyễn Thị Ngọc Tú (SN 1990, ở đường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn) xin vào làm việc tại một chi nhánh của Công ty bánh kẹo Kinh Đô. Sau những lần đi chơi cùng bạn bè đến các bar, vũ trường, thấy cuộc sống về đêm ở những nơi này quá hấp dẫn, sôi động, Tú quyết định bỏ việc, xin vào làm DJ (chỉnh âm thanh) cho một quán bar.
Làm việc trong một môi trường có quá nhiều cám dỗ, Tú đã để mình trượt dài theo những đua đòi. Tú bị bạn bè rủ rê thử “hàng đá” (methamphetamine) cho biết, và chuyển sang nghiện hồi nào không hay. Rồi như một kết cục tất yếu, Tú trở thành kẻ mua bán ma túy để có tiền thỏa mãn cơn nghiện ngày một lên “đô”.
Từ tháng 6.2014, Tú gửi gần 14 triệu đồng cho hai người bán ma túy trong TP Hồ Chí Minh, mua ma túy đá nhờ chuyển về Quy Nhơn bán kiếm lời. Sau khi nhận được “hàng”, Tú về chia thành nhiều gói nhỏ và hẹn địa điểm bán ma túy cho những đối tượng nghiện ở Quy Nhơn. Từ tháng 6 đến tháng 10.2014, Tú mua ma tuý của 2 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh với tổng trọng lượng 7,488 gam ma tuý đá về Quy Nhơn để vừa sử dụng, vừa bán kiếm lời. Trong đó, từ cuối tháng 7 đến đầu tháng 8.2014, Tú đã 18 lần bán ma tuý (với tổng trọng lượng 2,5584 gam) cho 5 đối tượng nghiện ở Quy Nhơn, thu lợi bất chính trên 12 triệu đồng. Còn lại, Tú sử dụng hết. Vào lúc 10 giờ 10 phút ngày 7.10.2014, Tú bị công an bắt quả tang đang sử ma túy đá cùng với 4 đối tượng khác tại một nhà nghỉ trên đường Ngô Mây, Quy Nhơn. Số ma túy thu giữ tại hiện trường 1,1233 gam là của Tú.
Chiều 17.3.2015, TAND tỉnh xử sơ thẩm, tuyên phạt Tú 8 năm tù. Chỉ vì ham vui, buông thả, Tú đã tự chặt đứt tương lai của mình. Rồi đây, sau khi ra tù, liệu cô có đủ can đảm và nghị lực để từ bỏ ma túy, hay giống như bao kẻ khác nghiện hết lần này đến lần khác, làm khổ cả gia đình. Chỉ tội cho cha mẹ Tú, một người lái xe ôm, một người bán bánh mì đã gắng nuôi con ăn học, để rồi phải lãnh “quả đắng” mà con gái mang lại.
THU HÀ