Kon Trú - rộn ràng điện lưới quốc gia
Đã hơn một tháng qua nhưng đồng bào Bana ở làng Kon Trú (xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh) vẫn còn ngây ngất với niềm vui lưới điện quốc gia về đến tận làng. Không ít người ví von cuộc sống hôm nay tựa giấc mơ, khi làng Kon Trú có thể rộn ràng “tiếng điện” từ sáng sớm đến lung linh ánh sáng đèn điện đến tận khuya.
“Giấc mơ” điện
Hơn chục năm trước, máy nổ phát điện được cấp cho làng, chiếu sáng từ 18 đến 22 giờ mỗi ngày. Khi ấy mỗi khi thứ âm thanh ầm ầm của chiếc máy phát điện vang lên, người làng lại nghe hết sức êm ái. Mỗi ngày đêm, điện sáng được mấy giờ, với bà con đây đã được xem là sự kiện đáng nhớ. Vậy đó, trước 18 giờ không ai dám cho máy chạy. Sau 22 giờ, máy phát điện phải dừng. Hội làng, đám cưới… muốn có điện dùng cho đến khi tàn cuộc, mọi người phải góp tiền mua thêm dầu... Song, người làng Kon Trú vẫn ưng cái bụng lắm, hội hè, đám tiệc mà, ai cũng muốn vui chơi cho thỏa mãn.
Nằm ở độ cao trên 600m so với mặt nước biển, địa hình núi cao hiểm trở, đường lên làng ngoằn ngoèo những dốc đứng, một bên là vách núi, bên là vực sâu, nên dù chỉ cách trung tâm xã chỉ khoảng 10 km, đồng bào Bana ở đây thật chẳng dám mơ tới một ngày điện lưới quốc gia sẽ về đến làng chứ nói chi đến đề nghị Nhà nước kéo điện về. Vậy mà, giấc mơ ấy đã thành hiện thực hơn một tháng nay. Đêm nào làng cũng rộn ràng, rực rỡ ánh đèn, cũng như lễ hội, hỏi sao bà con không ưng cái bụng đến tràn trề.
Sau 7 tháng nỗ lực thi công của các nhà thầu, đường dây 22kV và trạm biến áp 50kVA-22/0,4kV đã về đến làng Kon Trú. Vượt qua núi cao, vực sâu, công trình với tổng kinh phí thực hiện hơn 5,6 tỉ đồng đã mang “điện lưới quốc gia” về với từng mái nhà sàn của làng. Đường về Kon Trú hôm nay vẫn kỳ vĩ, hoang sơ song đã thêm phần hiện đại khi có sự góp mặt của những cột điện sừng sững, hiên ngang trên các dãy núi cao.
Ngày đầu tiên dòng năng lượng mới chính thức đi vào hoạt động, làng Kon Trú vui như mở hội. Trưởng làng Đinh Văn Lơi nhớ lại: “Bà con mở nhạc, mở ti-vi đến tận khuya để tận hưởng niềm vui lớn của làng, để thỏa nỗi mong ước bấy lâu. Tối hôm ấy, không còn tiếng máy nổ ồn ào, người làng đi thăm từng nhà, hỏi han nhau trong ánh sáng rực rỡ. Các già làng bồi hồi nhớ lại câu chuyện của hàng chục năm trước - thời còn thiếu thốn đủ bề và mừng vui khi vẫn còn có thể tận mắt chứng kiến những đổi thay, nhất là điện, đường. Bà con Kon Trú biết ơn Đảng và Nhà nước nhiều lắm!”.
Thắp lên hy vọng đổi thay
Giờ đây, thay vì chờ đến tận tối mới có điện, người Kon Trú chỉ cần đưa tay ấn nhẹ vào công tắc điện là ánh sáng đã tỏa khắp nhà. Buổi trưa, sau giờ lên rẫy trở về, giây phút quây quần của các gia đình đã có thêm âm thanh rộn ràng của ti-vi. Các bok, các bá chăm chú theo dõi thời sự, chính sách của Đảng và Nhà nước; các mí, các yá thì thích thú với các bộ phim tình cảm. Theo dõi ti-vi trong lúc hong khô mái tóc vừa gội, chị Đinh Thị Nhíp (45 tuổi) bảo: “Nhà mình bữa nay vui lắm! Có điện rồi, cuộc sống mỗi ngày sẽ khác hơn. Trước hết là mình biết nhiều điều hơn về cuộc sống ở các nơi, học hỏi nhiều hơn qua ti-vi, 2 nhà trong làng còn bắt ăng-ten chảo để xem được nhiều kênh, nhiều chương trình hơn”.
Nhiều năm công tác tại điểm trường Kon Trú (thuộc Trường PTDT Bán trú Tiểu học và THCS Vĩnh Kim), thầy giáo Thái Huy Thanh cho biết nhờ tiếp cận ti-vi nhiều hơn trước, học trò hiểu biết nhiều hơn về những điều thầy giảng. Có trẻ còn mạnh dạn nhờ thầy giải đáp về những điều mình xem được nhưng chưa hiểu, chưa rõ. Đây là tín hiệu vui, bởi khi ham thích, tò mò về cuộc sống, các em sẽ thu về nhiều kiến thức, hiểu biết hơn.
Dòng năng lượng mới về làng cũng làm các gia đình mạnh dạn hơn trong sắm sửa vật dụng: quạt điện, nồi cơm điện. Vừa có lưới điện quốc gia hôm trước, hôm sau, chị Đinh Thị Thu (28 tuổi) đã bàn với chồng mua nồi cơm điện để tiết kiệm thời gian. Được sự ủng hộ của gia đình, chị vượt đèo xuống chợ Định Bình (thị trấn Vĩnh Thạnh) mua nồi cơm điện (trị giá khoảng 500 ngàn đồng) lên núi. “Mình thích ăn cơm nấu bằng bếp củi hơn nhưng cái nồi cơm điện này tiện và nhanh hơn nhiều quá. Thấy sự tiện ích này, một số chị gần nhà mình cũng bàn nhau sắp tới mua nồi cơm điện!”, chị Thu tâm sự.
Vừa đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, đời sống tinh thần cho người dân, dòng điện mới về làng còn hứa hẹn về một cuộc sống sung túc hơn. Ông Đinh Khư, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Kim, kỳ vọng: “Nhờ có điện và qua các phương tiện nghe nhìn, người dân có thể tiếp cận những kiến thức khoa học kỹ thuật để áp dụng vào sản xuất, thay đổi tư duy nhận thức. Để từ đây, Kon Trú ấm no, ổn định hơn, rút ngắn khoảng cách so với các làng khác”.
* * *
Chúng tôi rời Kon Trú trong rộn ràng âm thanh - tiếng ti-vi, tiếng nhạc hòa với tiếng lòng ơn Đảng của người dân. 34 hộ dân với 129 nhân khẩu của làng đang gần hơn với đồng bằng nhờ ánh sáng điện. Đâu đó trong những khúc hát đang vang vọng giữa làng, giai điệu vút cao của bài hát “Ánh điện vùng cao” (nhạc sĩ Lê Chương) gửi lời, rằng: “Bạt đèo cao về đây dòng điện xây tương lai/Dây cáp giăng qua từng bản mới/Giăng những sợi tơ lòng nối xuôi ngược... Núi rừng ơi điện đã về, bản làng ca hát/Ơn Đảng đã đem ánh sáng đến muôn người”.
NGUYỄN MUỘI