Sắc màu Hội trại ẩm thực, hóa trang Trường THPT số 1 Phù Mỹ
Chào mừng kỷ niệm 84 năm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26.3.1931 - 26.3.2015), ngày 22.3, Trường THPT số 1 Phù Mỹ tổ chức Hội trại ẩm thực và hóa trang. Đây là hoạt động ngoại khóa được nhà trường tổ chức 2 năm 1 lần nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh.
Hội trại năm nay có sự góp mặt của 30 gian hàng với những tên quán rất ngộ nghĩnh, ấn tượng: Thiên Sứ quán, Hội quán Ebola, Gạc Ma quán, Ngộ và Độc, Nữ Nhi quán, Vượt sóng, Cổng mặt trời... Thực đơn là các món ăn, thức uống tên nghe rất “kêu” và đầy tinh nghịch mang đậm chất học trò: Hoa tuyết băng trôi, Mặt trời mở mắt, Chiếc gậy Trường Sơn, Cung bậc tình yêu, Trân châu thử lửa, Tuyết vàng mùa hạ... Ngày hội đã thu hút hàng ngàn học sinh, phụ huynh và người dân địa phương đến tham quan, thưởng thức.
Đến tham gia Hội trại, thực khách bất ngờ với cách bài trí gian hàng ấn tượng, bắt mắt và cung cách phục vụ tinh nghịch nhưng không kém phần chuyên nghiệp, dễ thương của các em học sinh. Bất ngờ nhất là cách đặt tên các món ăn mang đậm phong cách tuổi “teen”. Không ít người vì tò mò những cái tên món ăn, thưởng thức thử để rồi “à” lên một tiếng thú vị khi phát hiện ra đó là những món ăn quen thuộc với tên gọi mới.
Nội dung được khán giả chờ đợi trong khuôn khổ Hội trại, đó là phần thi hóa trang. Với những nguyên liệu bỏ đi như bao nilon, vỏ lon bia, dây bao, ống hút… nhưng với óc sáng tạo, bàn tay khéo léo, các em học sinh đã tạo ra những bộ trang phục độc đáo, đẹp mắt, hợp thời trang. Qua bộ sưu tập về trang phục làm từ phế liệu, học sinh muốn gửi đến mọi người một thông điệp “Hãy bảo vệ môi trường”.
VĂN TỐ