Thoát nghèo nhờ được hỗ trợ bò
Nhiều năm nay, hàng trăm hộ nghèo đã có cuộc sống ổn định hơn nhờ các chương trình hỗ trợ bò sinh sản do Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) phối hợp triển khai, thực hiện. Không chỉ mang đến một sinh kế bền vững, chương trình đã tiếp thêm niềm tin và động lực cho những người được giúp đỡ.
Đến nay, tổ chức Hội CTĐ đã triển khai nhiều chương trình hỗ trợ bò sinh sản cho người nghèo, người khuyết tật thông qua hình thức cho mượn bò hoặc hỗ trợ vốn để mua bò như: chương trình hỗ trợ bò sinh sản do Hội Hữu nghị Việt - Pháp TP Hồ Chí Minh tài trợ, chương trình bò giống cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam do Hội CTĐ tỉnh phát động, Dự án Ngân hàng bò của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, hỗ trợ bò từ nguồn của tổ chức AIFO…
Hỗ trợ sinh kế bền vững
Năm 1992, sau một tai nạn đường sắt, chị Trương Thị Ngọc Thu, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước, mất chân trái. Được gia đình động viên, sau 3 tháng kiên trì tập luyện, điều trị tại Bệnh viện Chỉnh hình và phục hồi chức năng Quy Nhơn, chị dần dần trở lại với cuộc sống thường ngày. 14 năm sau, chị kết hôn với người chung cảnh ngộ và sinh được hai bé trai kháu khỉnh. Cuộc sống vốn không dễ dàng với đôi vợ chồng khuyết tật này. Nhưng họ vẫn tìm mọi cách để mưu sinh. Thuê một gian nhà nhỏ tại chợ Ngọc Thạnh với mức 100 ngàn đồng/tháng, họ nhận sửa quần áo cho người địa phương. Năm 2010, vợ chồng chị Thu được hỗ trợ từ chương trình bò giống cho người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam của Hội CTĐ tỉnh. Sau thời gian nhờ cha mẹ hỗ trợ, nuôi giúp, đến nay, con bò giống đã sinh ra nghé con. Chị Thu chia sẻ: “Chúng tôi may mắn vì còn ba mẹ để nhờ vả chuyện chăm sóc bò lúc đau ốm, khi sinh nở… Con nghé ra đời tức là đồng vốn đã được nhân lên. Cố gắng trả được vốn cho Hội CTĐ, nguồn lợi từ con bò sẽ giúp chúng tôi cải thiện cuộc sống và chăm lo cho 2 con”.
Cũng giống gia đình chị Thu, ông Võ Kim Tới, 62 tuổi, ở xã Phước An, được Hội CTĐ tỉnh hỗ trợ tiền mua bò giống từ năm 2008 vì có con trai là nạn chất độc da cam. Sau 3 năm, từ con bò ban đầu, gia đình ông có thêm 2 bò con. Bán hết số bò, ông sửa sang lại nhà cửa, cải thiện cuộc sống gia đình. Năm 2010, ông Tới lại có nguyện vọng được tiếp tục tham gia vào chương trình nuôi bò sinh sản và được chấp nhận. “Tôi mừng lắm vì khối u hơn 30kg trên tay phải của con trai đã được phẫu thuật và nó có thể tự nuôi sống mình bằng việc bán vé số. Số bò trong chuồng cũng đã lên đến 3 con. Cuộc sống rồi sẽ tốt đẹp hơn!”, ông Tới lạc quan.
Từng được hỗ trợ bò từ nhiều chương trình khác nhau và cũng nhờ bò mà thay đổi cuộc sống, mua được tivi và nhiều vật dụng gia đình nên anh Đinh Đâu, 45 tuổi, ở xã Vĩnh Kim, huyện Vĩnh Thạnh, hiểu được giá trị của con bò. Được hỗ trợ một con bò giống vào năm 2010 theo Dự án Ngân hàng bò của Trung ương Hội CTĐ Việt Nam, anh Đâu mừng lắm. Anh dành hẳn một sào đất để trồng cỏ voi, tăng nguồn thức ăn cho bò. Đến nay, nhà anh đã có thêm một con nghé 8 tháng tuổi.
Tiếp tục nhân rộng
Từ 548 hộ ban đầu, đến nay, đã có thêm 236 hộ hưởng lợi từ các chương trình hỗ trợ chăn nuôi bò sinh sản. Số bò ban đầu là 557 con, nay đã được nhân lên 978 con.
Tuy nhiên, trong một số trường hợp, chương trình hỗ trợ bò vẫn chưa phát huy hết hiệu quả. Như Dự án Ngân hàng bò do Hội CTĐ Việt Nam triển khai tại hai huyện Vĩnh Thạnh và An Lão từ năm 2010. Ở huyện Vĩnh Thạnh, Dự án triển khai trên 8 xã và 1 thị trấn với tổng số 100 con nhưng đã để chết 3 bò giống và người dân tự ý bán 7 con. Ông Đặng Văn Huy, Ủy viên thường trực Hội CTĐ huyện Vĩnh Thạnh, phân trần: “Các hộ tự ý bán bò với lý do lấy tiền cho con đi học hoặc nhiều lý do không chính đáng như bò ốm, khó nuôi… Các trường hợp bò chết nhiều là do chăn nuôi theo kiểu chăn thả trên núi, vài ngày mới thăm một lần nên bò khát nước, bị quấn chân, rơi xuống vách núi hoặc bị bệnh mà không phát hiện kịp thời. Hiện tại, các hộ dân đã thay đổi phần nào lối chăn nuôi. Cuối năm 2012, đã có 31 con bò sinh sản”.
Tại An Lão, có 7 con bò giống bị chết ngay trong năm đầu tiên giao bò. Nguyên nhân chính là do các hộ hưởng lợi chưa đầu tư, chăm sóc tốt. Phần lớn chuồng trại chỉ có khung 4 phía mà không có mái. Bà con nơi đây dành hết diện tích đất vào việc trồng keo lai nên diện tích trồng cỏ ít. “Trước tình hình này, cán bộ Hội CTĐ huyện đã tiến hành phát động mỗi nhà phải có một cây rơm, hướng dẫn bà con rải muối lên rơm ẩm trước khi cho ăn để giữ ấm cho bò vào mùa đông. Giá bò hiện nay khá cao nên người dân cũng cẩn thận và kỹ càng hơn trong chăm sóc bò”, ông Nguyễn Đình Thể, Chủ tịch Hội CTĐ huyện An Lão, cho biết.
Trong tháng 6.2013, 6 hộ nghèo ở huyện Vân Canh cũng được hỗ trợ bò theo chương trình Lục lạc vàng (thuộc Dự án Ngân hàng bò). Từ kinh nghiệm thực tiễn tại 2 huyện Vĩnh Thạnh, An Lão, Hội CTĐ tỉnh đã quyết định sẽ chọn đối tượng hưởng lợi là các hộ dân ở các xã đồng bằng và tiến hành tập huấn kỹ càng về cách chăm sóc, hỗ trợ giống cỏ… để tránh những rủi ro không đáng có. “Chúng tôi để bà con tự do chọn bò theo ý muốn, phù hợp với khí hậu của địa phương. Trường hợp không chọn được bò, hộ hưởng lợi có thể ủy quyền để tổ chức Hội và địa phương chọn giúp”, ông Ngô Vĩnh Khương, Phó Chủ tịch thường trực Hội CTĐ tỉnh, cho biết.
NGUYỄN MUỘI