Đã bệnh nan y lại thêm tai nạn
Ông Đinh Văn Sanh (50 tuổi, ở xã Phước An, huyện Tuy Phước - ảnh), bị thiểu năng trí tuệ và u đại tràng, gia đình thuộc hộ nghèo. Cách đây 5 ngày, ông Sanh bị tai nạn gãy chân và tay phải, cấp cứu tại Khoa Chấn thương - Chỉnh hình BVĐK tỉnh, cần phải phẫu thuật gấp. Hiện ông không có bảo hiểm y tế, gia đình không có tiền đóng viện phí và các chi phí điều trị cho ông Sanh. Gần đây, bệnh u đại tràng của ông Sanh nặng thêm.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Họa vô đơn chí
Gần 15 năm qua, căn bệnh thiếu máu và bệnh tim (độ 3) hành hạ anh Phan Trọng (SN 1970 - ảnh) có vợ là Nguyễn Thị Phượng (SN 1973, ở xóm 3, thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn). Gia đình anh Trọng thuộc hộ nghèo, không ruộng đất, không nghề nghiệp chỉ đi làm thuê, làm mướn; họ có 4 con (lớn nhất 18 tuổi, nhỏ nhất 10 tuổi), hiện người con lớn phải nghỉ học đi làm thuê phụ giúp cha mẹ. Từ năm 2001, anh Trọng bị bệnh thiếu máu não (Thalas Semia) và bệnh tim hở van 3 lá 1/4; gan lớn, lách lớn. Sau một thời gian điều trị tạm ổn định, cứ 20 ngày anh phải vào BV Huyết học TP Hồ Chí Minh truyền máu 1 lần, vô cùng tốn kém. Hiện vợ chồng anh Trọng nợ ngân hàng 30 triệu đồng, nợ của người thân trên 100 triệu đồng nhưng không có khả năng trả nợ; trong khi bệnh không hề thuyên giảm.
“Họa vô đơn chí”, tháng 6.2014, trong lúc chị Phượng đang phụ hồ thì bị 1 viên gạch rơi trúng đầu bị thương nặng, phải điều trị hơn 1 tháng, giờ vẫn bị đau nhức, choáng mệt, giảm khả năng lao động.
MINH HOÀNG
Gia đình ông Sanh và anh Trọng đang rất cần sự giúp đỡ, chia sẻ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ ông Sanh (ĐT bà Hương vợ ông Sanh 01638608678) và anh Trọng; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, ĐT 0563 813573.