Tự hào là người lính của Trung đoàn 93
Ðó là tâm sự của các cựu chiến binh (CCB) Trung đoàn bộ binh 93 nhân dịp gặp mặt, kỷ niệm 40 năm Ngày thành lập Trung đoàn (25.3.1975 - 25.3.2015) được tổ chức tại TP Quy Nhơn vào sáng 24.3.
Dù 40 năm đã trôi qua, nhiều CCB tuổi cao, sức yếu, nhiều người ở tận miền Bắc, miền Nam, Tây Nguyên cũng vượt qua mọi khó khăn, chặn đường xa để về Quy Nhơn dự buổi gặp mặt.
Thay mặt Ban liên lạc CCB Trung đoàn, ông Huỳnh Quang Trắc, Phó Ban liên lạc CCB Trung đoàn 93 đã khái quát thời điểm thành lập và những chiến công của Trung đoàn. Theo ông Trắc, ngày 25.3.1975 tại thôn Xuân Mỹ, xã Phước Hiệp, huyện Tuy Phước, Bộ Tư lệnh Quân khu 5 đã quyết định thành lập Trung đoàn 93 trên cơ sở tập trung 3 tiểu đoàn bộ binh của tỉnh và 1 tiểu đoàn pháo binh 73 có tăng cường, bổ sung Đại đội 2 của Huyện đội Phù Cát.
Ngay sau khi thành lập, Trung đoàn chủ động phối hợp với quân dân khu Đông, thị xã Quy Nhơn tấn công, giải phóng thị xã Quy Nhơn ngày 31.3, giải phóng Bình Định. Tiếp sau đó, trên 300 cán bộ, chiến sĩ của Trung đoàn được bổ sung vào các đơn vị chủ lực tham gia vào chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam, kết thúc toàn thắng cuộc chiến chống Mỹ cứu nước.
Sau ngày giải phóng, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn tiếp tục lên Tây Nguyên làm nhiệm vụ mới là truy quét Fulro, huấn luyện tân binh, làm kinh tế… Chiến tranh biên giới Tây Nam bùng nổ năm 1979, Trung đoàn 93 được điều động bổ sung vào đội hình Sư đoàn 2, Quân khu 5 tiếp tục làm nhiệm vụ quốc tế giúp nước bạn Campuchia. Sau khi hoàn thành nghĩa vụ quốc tế, Trung đoàn được bổ sung vào Sư đoàn 307 cho đến nay, hiện đóng quân tại Quảng Ngãi…
Ông Phạm Thanh Ba (77 tuổi, ở phường Lê Lợi, TP Quy Nhơn), nguyên Chính trị viên Tiểu đoàn 52 (thuộc Trung đoàn 93), tự hào: “Trong chiến dịch giải phóng Quy Nhơn, đơn vị tôi được giao nhiệm vụ đánh hướng từ Chợ Dinh xuống cầu Đôi, chiếm giữ Núi Một và đánh chiếm nhà ga, bến xe cũ, khu vực công viên Quang Trung, ngã ba chuồng gà… Dù trận đánh đã diễn ra 40 năm nhưng chúng tôi vẫn không thể nào quên”.
Còn ông Võ Lựa (64 tuổi, ở xã Tam Quan Bắc, Hoài Nhơn), nguyên là Chính trị viên Đại đội 2, Tiểu đoàn 50 (Trung đoàn 93), người chiến sĩ năm xưa cắm lá cờ giải phóng trên Dinh tỉnh trưởng Bình Định vào ngày 31.3.1975, vừa xúc động vừa tự hào, cho biết: “Cứ mỗi lần đến Quy Nhơn hình ảnh lá cờ giải phóng được tôi và các đồng đội cắm lên Dinh tỉnh trưởng, đánh dấu thời khắc lịch sử giải phóng Quy Nhơn là những kỷ niệm xưa lại ùa về. Tôi lại nhớ đến những đồng đội cũ da diết, có người đã ngã xuống ngay thời khắc Quy Nhơn được giải phóng”.
Bà Nguyễn Thị Hương (61 tuổi, ở xã Bình Thành, Tây Sơn), nguyên là chiến sĩ nuôi quân của Đại đội 4, Tiểu đoàn 52 (Trung đoàn 93) đến với buổi gặp mặt bà liên tục đi xin số điện thoại và địa chỉ của các đồng đội cũ và ghi chép vào sổ cẩn thận. Bà Hương tâm sự: “Có được địa chỉ rồi thì chúng tôi sẽ tổ chức đi thăm lẫn nhau, bởi giờ ai tuổi cũng đã cao, sống không còn bao lâu”.
Vợ chồng ông Huỳnh Văn Mười (60 tuổi, ở xã Nhơn Hạnh, An Nhơn) và Võ Thị Diệp (58 tuổi, ở TP Đà Nẵng), cả hai nguyên là chiến sĩ của Trung đoàn 93 nhưng sau giải phóng chuyển gia đình lên Gia Lai sinh sống nên mất liên lạc. Lần đầu tiên dự buổi gặp mặt và sau gần 40 năm mới gặp lại đồng đội cũ, bà Diệp vui mừng: “Buổi gặp mặt hôm nay thật sự có ý nghĩa, bởi có những đồng đội của tôi sau bốn mươi năm thất lạc nay mới gặp mặt nhau. Buổi gặp mặt cũng đã sống lại một quá khứ đầy gian khổ, hy sinh nhưng cũng rất tự hào trong mỗi chúng tôi”.
PHẠM PHƯƠNG