Nó bé mà, không sao đâu!
Chiều thứ Bảy, tôi bắt chuyến xe khách cuối ngày về thăm nhà. Không khí chật chội, chen chúc của chuyến xe cuối tuần làm tôi mệt mỏi. Đang đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ nhằm tránh cái ngột ngạt bên trong xe, tôi bất ngờ bị thu hút bởi cuộc đối thoại của hai người khách ở hàng ghế phía trên:
- Cô đừng vứt nó ra ngoài cửa sổ, nguy hiểm lắm! - Tiếng của ông bác tầm 60 tuổi vang lên.
- Nó bé xíu mà bác, không sao đâu! - Người phụ nữ đi cùng đứa trẻ 2 tuổi đáp lại.
- Có bé thì cũng ảnh hưởng đến người đi đường, lại mất mỹ quan. Cô cứ để nó lại, chút nữa xuống xe rồi vứt cũng không muộn - ông bác thêm lời.
“Nó” trong cuộc đối thoại là một vỏ hộp sữa tươi. Chị phụ nữ đang có ý định vứt hộp sữa xuống lòng đường sau khi đứa trẻ đã uống xong. Nghe lời khuyên can của ông bác, chị im lặng, thu tay lại...
Ông bác lại tiếp lời: “Đợt trước, con gái tôi đang “đèo” con đi học về thì cũng bị trúng phải vỏ hộp sữa của ai đó từ trên xe vứt xuống. Hành động vô ý và bất ngờ này khiến cháu gái tôi giật mình, khóc nấc. Mẹ nó nghe con khóc thét thì cũng giật mình theo, suýt tý nữa thì…”.
Nghe vậy, một vài người khách ở trên xe cũng góp chuyện. Họ kể về chuyện một lần nhìn thấy túi ni lông bay ra từ cửa sổ xe khách, rơi trúng mặt của người đi đường làm họ loạng choạng tay lái. May là người điều khiển xe đang đi chậm chứ nếu không, hậu quả chắc sẽ còn khó lường hơn nữa. Hoặc, không ít người tham gia giao thông trở thành nạn nhân đầy phẫn uất của những chiếc túi nôn “bay” ra từ cửa sổ xe khách...
Thói quen vứt rác bừa bãi xuống lòng đường khi đang đi xe vẫn đang hiện hữu trong cuộc sống thường ngày. Ý thức hơn để tránh ảnh hưởng đến những người xung quanh, để cuộc sống sạch đẹp hơn là điều hành khách cần phải suy nghĩ.
HÀ THANH