Giỏi Toán, giỏi cả tiếng Anh
Trong những năm học vừa qua, Nguyễn Hùng Anh - học sinh lớp 9A1 Trường THCS Nguyễn Huệ (Quy Nhơn) đã liên tiếp đạt nhiều thành tích học tập đáng nể, mà mới nhất là giải Nhất môn Tin học trong kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh.
Riêng trong năm học 2014-2015, ngoài giải Nhất kể trên, Nguyễn Hùng Anh còn đạt giải Nhì kỳ thi giải Toán qua mạng và giải Ba kỳ thi giải Toán bằng tiếng Anh qua mạng cấp thành phố. Hiện Nguyễn Hùng Anh đang có tên trong danh sách đội tuyển học sinh giỏi của thành phố Quy Nhơn chuẩn bị tham dự kỳ thi cấp tỉnh ở hai nội dung trên.
Là người phát hiện khả năng của Hùng Anh năm em học lớp 7, thầy Nguyễn Quốc Vạn Tường, giáo viên môn Tin học của Trường THCS Nguyễn Huệ, người trực tiếp hướng dẫn cậu học sinh giỏi, đánh giá đây là một học sinh thông minh.
“Thế mạnh của Hùng Anh là tìm ra giải pháp tối ưu khi xử lý thuật toán trong lập trình. Em còn có khả năng linh hoạt áp dụng những kiến thức đã học để giải quyết những vấn đề mình chưa từng gặp”, thầy Tường nhận xét. Nhờ vậy, mà trong kỳ thi chọn học sinh giỏi, đề thi môn Tin học ở cấp thành phố nghiêng về những vấn đề trong thực tế hay đề thi ở cấp tỉnh liên quan nhiều đến các thuật Toán, Hùng Anh vẫn xử lý tốt và đều giành được giải Nhất.
Đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền, Hùng Anh không chỉ được bạn bè nể phục bởi “bộ óc thông minh” mà còn bởi tính cần cù, chăm chỉ, chịu khó trong học tập. Ngoài giờ học trên lớp, Hùng Anh luôn hoàn thành tất cả bài tập thầy cô giao về nhà làm và rất siêng lên mạng tìm kiếm tài liệu, tham gia các diễn đàn Toán học, Tin học để giao lưu, trao đổi kinh nghiệm học tập.
Với các giáo viên Trường THCS Nguyễn Huệ, hình ảnh người cha tóc chớm bạc đèo cậu con trai Hùng Anh đến trường trên chiếc xe đạp cọc cạch, mỗi sáng mỗi chiều, đã trở nên quá quen thuộc. Cha tuổi cao, mất sức lao động, mọi chi phí của gia đình trông cả vào đôi vai gầy guộc của người mẹ làm công nhân. Là con duy nhất, Hùng Anh luôn tận dụng thời gian rảnh rỗi làm việc nhà và nỗ lực học thật giỏi để cha mẹ vui lòng.
Hùng Anh chia sẻ mơ ước: “Em đang cố gắng học để có thể thi đỗ vào lớp chuyên Toán của Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn. Trong tương lai, em mơ ước trở thành một bác sĩ để chăm sóc sức khỏe cho ba mẹ và mọi người”. Mơ ước của Hùng Anh được thầy Tường ủng hộ nhiệt thành, bởi thầy biết nếu khả năng của Hùng Anh được tiếp tục đầu tư đúng hướng và đúng mức, thành tích học tập của “bộ óc thông minh” này sẽ còn được nối dài, vươn xa…
KIM KHÁNH