Cô sinh viên quân y học giỏi, rèn luyện tốt
Nhỏ nhắn, gương mặt hiền lành và có lối nói chuyện rất duyên - đó là những ấn tượng mà Nguyễn Thị Điệp, sinh viên năm 3, ngành Bác sĩ đa khoa, Học viện Quân y để lại trong lòng người đối diện mỗi khi có dịp tiếp xúc. Là một trong số những sinh viên có thành tích học tập xuất sắc và được nhận học bổng của Hội học viên, sinh viên Bình Định khu vực phía Bắc liên tiếp 2 năm liền, cái tên Nguyễn Thị Điệp dường như không còn xa lạ với những người con xứ Nẫu đang học tập trên đất Hà thành.
Sinh ra trong một gia đình thuần nông ở Hoài Châu Bắc (Hoài Nhơn), từ nhỏ, Điệp đã có ý thức phải học hành chăm chỉ và nghiêm túc để có thể thay đổi hoàn cảnh. Suốt những năm học phổ thông, Điệp luôn là gương mặt nổi bật của trường THPT Lý Tự Trọng với thành tích đáng nể: 12 năm liền đạt danh hiệu học sinh giỏi, điểm tổng kết luôn cao nhất lớp, nhất trường! Thi đỗ vào Học viện Quân y, Điệp trở thành “bạn nữ có quê xa nhất tính theo đường chim bay” (lời của các bạn trong lớp) và cũng là bạn nữ đầu tiên (lớp Điệp có 105 sinh viên, trong đó có 18 nữ) đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua khi học năm thứ nhất và vinh dự trở thành đảng viên khi học năm thứ hai.
Chia sẻ về chuyện chọn trường, Điệp cười hiền kể: “Hồi đó mình muốn thi Y Huế cho gần nhà, nhưng kinh tế gia đình không cho phép nên quyết định thi vào Quân y. Lúc mới nhập học, nhiều bạn trong lớp biết mình quê ở Bình Định, ai cũng dè chừng vì nghĩ mình… có võ và tin tưởng bầu mình vào Ban chấp hành chi đoàn. Vì thế, mình có cơ hội được thể hiện sự mạnh mẽ của con gái đất võ như tham gia bóng chuyền nữ, bóng đá nữ và lớp mình được giải nhất toàn trường”.
Sống và học tập trong môi trường quân đội, Điệp luôn nỗ lực vượt qua bản thân. Cô tâm sự: “Mỗi ngày của mình đều được lên lịch sẵn: đi học, thực hành ở bệnh viện, trực gác,… việc gì cũng phải làm đúng giờ, đúng nhiệm vụ. Hồi năm nhất, mình chưa quen với cái lạnh của miền Bắc, mỗi lần ra khỏi chăn là một lần đấu tranh tư tưởng quyết liệt. Riết rồi cũng quen, mỗi dịp về Tết hay về hè, xa quân ngũ lại thấy nhớ”.
Khi được hỏi về những dự định cho tương lai, cô sinh viên quân y hồn nhiên đáp: “Mai mốt ra trường, được phân công công tác ở đâu, dù là vùng khó khăn đi chăng nữa, mình cũng quyết tâm theo nghề đến cùng, vì mình học làm bác sĩ mặc áo lính mà. Còn trước mắt mình sẽ cố gắng học thật tốt, để năm sau còn được nhận học bổng của Hội đồng hương nữa chứ”.
THÙY DƯƠNG