Một gia đình nghèo, nhiều người bệnh tật
Đó là gia đình ông Nguyễn Dũng (SN 1954) vợ là bà Võ Thị Sáu (SN 1961, ở xóm 2, thôn Thuận Thượng 1, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn) thuộc diện hộ nghèo. Cách đây 25 năm, khi ông Dũng còn làm công nhân Xí nghiệp Đường sắt Nghĩa Bình, thì bỗng dưng thấy trong người nóng ran, đôi mắt đau nhức dữ dội.
Điều trị tại BVĐK tỉnh một thời gian không khỏi, ông Dũng đành chấp nhận cảnh mù lòa từ đó. Bà Sáu tần tảo chăm chồng và nuôi con, nhưng cũng bị bệnh tim độ 3 và bệnh thấp khớp mãn tính. Chưa hết, con gái đầu là chị Nguyễn Thị Kim Phượng (SN 1981, đang ở chung với ông bà), cuối năm 2014 xuất hiện 3 cục u to như quả trứng gà phía trên tai trái. Bác sĩ chẩn đoán chị Phượng bị bệnh hạch hóc hàm T; đái tháo đường giai đoạn II, đã phẫu thuật mổ hạch và dùng thuốc đặc trị rất tốn kém. Còn cháu Nguyễn Thị Kim Loan (4 tuổi), con gái chị Phượng khi sinh ra bị lở loét vòm miệng, ăn uống khó khăn, luôn khóc nhè, bác sĩ chẩn đoán bị viêm vòm họng.
MINH HOÀNG
Gia đình ông Dũng rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ ông Dũng; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, đt: 0563 813573.