Chị nuôi quân “hai giỏi”
Ðó là thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Thị Hiếu, nhân viên nuôi quân đang công tác tại Ban CHQS TP Quy Nhơn.
25 năm trong nghề nuôi quân, chị Hiếu luôn tâm niệm phải nấu được những bữa cơm ngon, canh ngọt, đủ thành phần dinh dưỡng để phục vụ cán bộ, chiến sĩ. Không chỉ thường xuyên tìm hiểu những kiến thức về nấu ăn qua sách, báo, chị Hiếu còn để ý và ghi nhớ góp ý của từng người, tiếp thu các đóng góp để hoàn chỉnh và nâng cấp chất lượng phục vụ. Nhờ đó, chị đã có những thực đơn đơn giản nhưng vẫn đảm bảo đủ dinh dưỡng, hợp khẩu vị của cán bộ, chiến sĩ.
Với công việc, chị Hiếu luôn cống hiến hết mình, khi trở về với gia đình, chị là một người mẹ đảm đang, chịu thương, chịu khó. Chồng qua đời cách đây 8 năm vì TNGT, tất cả mọi gánh nặng, lo toan trong cuộc sống với 2 con đều dồn vào đôi vai gầy của chị Hiếu. Có lúc chị gần như gục ngã, nhưng được sự quan tâm động viên, tạo điều kiện giúp đỡ cả vật chất lẫn tinh thần của đồng chí, đồng đội và với nghị lực của người chiến sĩ, chị đã đứng lên vượt mọi khó khăn. Để có thêm thu nhập lo cho 2 con ăn học, sau giờ làm việc ở cơ quan, chị phải làm thêm việc bán nước mía. Giờ đây, con lớn của chị đã tốt nghiệp đại học và có việc làm ổn định, cháu nhỏ hiện đang là học sinh lớp 9. Đây chính là nguồn động lực to lớn để chị sống vui và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Với sự tận tụy của mình, 25 năm trong quân ngũ, làm nhiệm vụ nuôi quân, hầu như năm nào chị Hiếu cũng được bình chọn là chiến sĩ tiên tiến và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, được Bộ CHQS tỉnh tặng nhiều giấy khen. Chị thật xứng đáng với niềm tin yêu của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị và được mọi người gọi trìu mến là chị nuôi quân “hai giỏi”: giỏi việc nước - đảm việc nhà.
THÀNH PHÚC