Xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước): Đèn sáng đường quê
Ði dọc xã Phước Sơn (huyện Tuy Phước), nhiều cung đường làng đã sáng đèn buổi tối. Người dân rủ nhau tản bộ, nói cười rôm rả. Bà con bây giờ không còn phải soi đèn mỗi khi có việc qua nhà hàng xóm lúc trời tối, cũng không phải thấp thỏm lo âu vì mất gà, trộm chó như trước. Tình hình an ninh trật tự, an toàn giao thông được cải thiện rõ rệt.
1.
Xóm 11 (thôn Kỳ Sơn) là nơi đầu tiên có ánh sáng điện đường ở xã Phước Sơn. Cuối 2013, những bóng đèn đầu tiên được bắt lên các trụ điện. Theo ông Lê Văn Châu, Trưởng thôn Kỳ Sơn, phong trào làm điện đường ở xóm 11 xuất phát từ tâm nguyện của người dân và sự ủng hộ của con cháu làm ăn xa quê. Tết Giáp Ngọ - 2014, một số con em đi làm xa về đã chủ động góp tiền để lắp điện đường cho bà con đi lại dễ dàng. Từ số tiền khoảng 7 triệu đồng, bà con xóm 11 tiếp tục góp thêm để đưa ánh điện ra đường làng.
“Ngay sau đó, phong trào lan rộng ra toàn thôn Kỳ Sơn. Trước Tết Ất Mùi - 2015 vừa qua, các xóm 6,7, 9 đã có điện đường. Tại các thôn này, 100% là bà con cùng đóng góp để mua bóng, chóa đèn và dây điện. Vừa qua, xóm 8, 10 cũng đã họp dân và sắp sửa bắt điện đường. Thôn Kỳ Sơn sắp đạt 100% điện đường trên địa bàn”, ông Châu cho biết.
2.
Khởi động sau thôn Kỳ Sơn, nhưng thôn Mỹ Cang lại được đánh giá cao về sự đồng nhất. Trước Tết Nguyên đán vừa qua, 100% tuyến đường trong thôn đã sáng đèn. Tổng số có 64 bóng đèn, mỗi bóng cách nhau khoảng 30m đường. Tất cả các khoản phục vụ lắp điện đường đều do người dân đóng góp.
Ông Phạm Minh Thắng, Bí thư Chi bộ thôn Mỹ Cang, phân tích: “Để có thể triển khai đồng loạt, thôn đã triển khai họp dân và họp từng Tổ đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư. Lúc đầu cũng gặp một số ý kiến phản đối. Nhiều người đồng ý đóng góp để làm đèn nhưng lại không trả tiền hàng tháng. Cán bộ thôn đã thuyết phục trên cơ sở nhằm thay đổi diện mạo quê hương, đảm bảo an ninh trật tự. Hơn nữa, tính nhẩm ra thì tiền điện chỉ khoảng 30.000 đồng/bóng/tháng. Mà từ 6 - 10 người chịu tiền điện cho một bóng thì tiền điện cuối tháng không quá 10.000 đồng. Từ đó, bà con thay đổi và đồng lòng đóng góp để thắp sáng đường quê”.
3.
Thấy thôn khác có đường được thắp sáng mà thôn mình chưa thấy, người dân liền “có lời” với cán bộ thôn. Từ đó, phong trào thắp sáng đường quê lan dần ra các thôn khác. Ông Trương Ngọc Thành, Bí thư chi bộ thôn Lộc Thượng, tâm sự: “Nghe bà con thắc mắc chuyện điện đường mà lòng thấy khó chịu. Phong trào này phù hợp với nguyện vọng của bà con quá! Vậy là tôi cùng anh em sang thôn bạn học lấy kinh nghiệm làm đèn đường, về triển khai trên địa bàn mình. Đến nay, toàn thôn đã thống nhất lắp điện và đang tính toán để có phương án đóng góp tốt nhất”.
Theo ông Tôn Kỳ Hải, Phó Chủ tịch UBND xã Phước Sơn, điện đường đang thắp sáng từng ngõ nhỏ, giúp cho sinh hoạt người dân thuận lợi, công tác quản lý trật tự dễ dàng hơn. Đáng mừng hơn cả, từ phong trào thắp sáng đường quê, chúng ta thấy được lòng dân luôn ủng hộ, chung tay với những chính sách thiết thực trong đời sống.
HÀ THANH