Người mẹ mù, con gái tâm thần và khát vọng sống
Một ngày đầu tháng 4, giữa bóng tối bao năm đã phủ lên đôi mắt, người mẹ khiếm thị Ðỗ Thị Diền và cô con gái tâm thần Ðỗ Thị Hồng Loan đón nhận yêu thương từ những con người xa lạ ghé thăm nhà. Tay run run đón nhận sự hỗ trợ của các Mạnh Thường Quân, bà Diền tự nhủ: Hóa ra, có thể sống qua chừng ấy khó khăn là bởi ông trời muốn tui chứng kiến giây phút này!
Ngày 7.4, thông qua sự kêu gọi của Hội Người mù tỉnh, Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” (TP Hồ Chí Minh) đã thăm và hỗ trợ gia đình bà Đỗ Thị Diền (57 tuổi, ở tổ 66, khu vực 8, phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn).
Mong không phải thiếu ăn và trời đừng mưa
Bà Diền bị mù từ lúc mới sinh. Chồng bỏ đi biệt tích khi bà đang mang bầu 2 tháng. Rồi bác sĩ báo tin con gái Đỗ Thị Hồng Loan bị bệnh tâm thần nhẹ. 7 năm trước, người cha già - chỗ dựa của mẹ con bà qua đời. Cuộc sống rơi vào cảnh khó khăn, thiếu trước hụt sau. Em trai bà, ông Đỗ Văn Minh (54 tuổi) sống cạnh nhà nhưng cũng chỉ có thể góp cho chị chút gạo, mắm. Bởi công việc của ông chính là thợ hồ và đằng sau ông là người vợ mắc bệnh ung thư.
“Thương cho hoàn cảnh của 2 mẹ con, hàng xóm thường gọi chị Loan (26 tuổi) đi làm cùng. Xé mực, rửa chén..., việc nào chị Loan cũng nhận làm nhưng căn bệnh khi nhớ khi quên, lúc tươi cười lúc lại cáu bẳn khiến năng suất công việc không cao, người chủ thương thì cho ăn no chứ tiền công chẳng được mấy. Ngày mùa, chị Loan đi mót lúa. Bà con thương, cho Loan lúa nhiều hơn cả mót lượm. Khi Nhà nước có chính sách hỗ trợ người khuyết tật, mẹ con bà Diền được nhận 570 ngàn đồng/tháng. Hội Người mù tỉnh hỗ trợ mỗi tháng 15kg gạo, thùng mì tôm. Địa phương cũng “ưu tiên số một” đối với gia đình bà khi có các chương trình hỗ trợ khác”, ông Nguyễn Duy Kính, Khu vực trưởng khu vực 8 cho biết thêm.
Mối lo lớn nhất đối với mẹ con bà Diền hiện nay là ngôi nhà đã xập xệ. Bên trong vỏ tường gạch tưởng chừng vững chắc là những thanh gỗ làm trần nhà, trụ nhà đã bị mối mọt ăn, đứt gãy, phải dùng tre chằng chống và có thể ngã đổ bất kỳ lúc nào. “Trời mưa, hai mẹ con tui chẳng biết trú chỗ nào, dắt díu qua nhà người em ở nhờ. Vậy nên, sau cái ăn, mẹ con tui chỉ mong trời đừng mưa gió, để ngôi nhà trụ thêm được ít lâu”, bà tâm sự.
Kết nối vì “khát vọng sống”
Thông qua cầu nối là Hội Người mù tỉnh, Chương trình truyền hình nhân đạo “Khát vọng sống” lần đầu tiên tổ chức tại Bình Định. Đoàn đến thăm mẹ con bà Diền khi cơn đau nhức sau vụ tai nạn giao thông vài ngày trước trong lúc đi nhận tiền hỗ trợ hàng tháng đang hành hạ. Nhưng, lời hỏi han, động viên từ những người xa lạ và những món quà đã xoa dịu vết thương. Đón từng sự quan tâm và giúp đỡ vào lòng, bà Diền bối rối và xúc động. Số tiền 50 triệu đồng từ các nhà hảo tâm hỗ trợ trực tiếp và các phần quà tivi, nồi cơm điện, máy xay sinh tố, bếp ga..., bà nghe mà vẫn tưởng là mình đang mơ. Bà nhủ thầm với chúng tôi rằng: “Hóa ra, ông trời cho tui sống đến ngày hôm nay, vượt qua tai nạn vừa rồi là để chứng kiến giây phút này. Tui ở trong xóm nhỏ, heo hút này mà vẫn có người biết đến, tìm đến tận nơi để giúp đỡ, mừng làm sao hết”.
Theo ông Nguyễn Đức Tiến, người phụ trách Chương trình “Khát vọng sống”, khát vọng sống là khát vọng chính đáng của tất cả mọi người, bất kể họ nghèo khó hoặc bệnh tật. “Chúng tôi về với Bình Định lần này cũng với hy vọng được hỗ trợ khát vọng chính đáng đó của nhân vật. Cho rằng kết nối cộng đồng sẽ làm nên sức mạnh để giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn nên lần này, chúng tôi rất mừng vì bên cạnh sự chung tay của các Mạnh Thường Quân, còn có sự hỗ trợ của chính quyền địa phương. Khoản tiền 30 triệu đồng của chính quyền địa phương hỗ trợ sẽ được dùng cho nâng cấp nhà ở, khoản tiền 50 triệu đồng mà chương trình đã kêu gọi được sẽ lập sổ tiết kiệm cho mẹ con bà Diền”, ông Tiến chia sẻ.
Bà Đoàn Thị Kim Khánh, Phó Bí thư Đảng ủy phường Nhơn Bình, trao đổi: “Trên cơ sở hỗ trợ của chương trình, địa phương xin trích quỹ của Ban Giảm nghèo phường và kêu gọi Văn phòng Điều phối biến đổi khí hậu tỉnh ủng hộ. Tổng số tiền 30 triệu đồng sẽ góp phần sửa chữa lại nơi ở, giúp mẹ con bà Diền yên tâm trước khi vào mùa mưa bão”.
NGUYỄN MUỘI