Dạy nghề cho người lầm lỡ
Có tay nghề và việc làm ổn định sau khi ra tù không chỉ là ước mơ của các phạm nhân mà còn là mong mỏi của cả xã hội, để những người từng lầm lỡ dễ dàng hơn khi mở lại cánh cửa cuộc đời, xây dựng cuộc sống mới.
Trong nỗ lực giúp phạm nhân đạt được ước muốn này, Trung tâm Dạy nghề- Giới thiệu việc làm thanh niên (DN-GTVLTN) Bình Định vừa phối hợp với Trại giam Kim Sơn (Hoài Ân) khai giảng lớp dạy nghề cơ khí - hàn cho 30 phạm nhân đang thụ án tại đây.
Ông Trần Hữu Hiệu, Giám đốc Trung tâm DN-GTVLTN, cho biết: “Đây là lớp đào tạo nghề đầu tiên được mở ở Trại giam Kim Sơn. Trong thời gian 3 tháng, các phạm nhân sẽ được truyền đạt những kiến thức, kỹ năng chuyên môn cơ bản của nghề cơ khí và nghề hàn như: nhận biết các que hàn, khí hàn; tính toán kết cấu hàn; các vật liệu sử dụng trong nghề hàn; vị trí và các kiểu liên kết hàn... Sau 3 tháng, Trung tâm sẽ tổ chức kiểm tra kiến thức và tay nghề cho học viên, học viên nào đạt sẽ được Trung tâm cấp chứng chỉ sơ cấp nghề”.
Nếu được cấp chứng chỉ nghề, cơ hội tìm được việc làm của các phạm nhân sẽ cao hơn khi mãn hạn tù trở về địa phương, cũng đồng nghĩa với việc giảm được nguy cơ tái phạm ở họ. Phạm nhân Hồ Anh Hải, 29 tuổi, nhà ở phường Đống Đa (TP Quy Nhơn), đang thụ án tại Trại giam Kim Sơn, cho biết: “Tôi vào đây từ năm 2010, lúc trước do theo bạn bè đua đòi ăn chơi mà phạm tội. Tôi được theo học lớp nghề hàn, thấy vui lắm, vì nó có ích cho mình. Nghe nói hiện nay nhiều cơ sở, xí nghiệp sản xuất đang có nhu cầu tuyển dụng công nhân có tay nghề cơ khí, gò - hàn nên chúng tôi tin sau khi cải tạo xong trở về nhà sẽ xin được việc làm, có thu nhập để ổn định cuộc sống, tránh đi vào con đường cũ”.
Đại tá Trần Văn Kỳ, Phó Giám thị Trại giam Kim Sơn, cho biết: “Hầu hết các phạm nhân đang thụ án tại đây có tuổi đời còn trẻ và chưa có nghề nghiệp ổn định trước khi vào trại. Vì vậy, việc Trung tâm DN-GTVLTN tỉnh tổ chức đào tạo nghề cho các phạm nhân đang thụ án tại trại giam rất có ý nghĩa, vừa giúp họ yên tâm cải tạo, vừa tăng thêm cho họ cơ hội sống lương thiện khi trở về cộng đồng”.
Về vấn đề dạy nghề cho phạm nhân, đại tá Kỳ cho biết thêm: Hàng năm, Trại giam Kim Sơn có khoảng hơn 800 phạm nhân chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương. Trước khi phạm nhân ra trại, Trại giam đều lên danh sách và tổ chức dạy cho phạm nhân các nghề như: mộc, nề, may, rèn. Bên cạnh đó, Trại còn tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tư vấn pháp lý cho họ, qua đó giúp họ nắm được chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trước khi tái hòa nhập cộng đồng.
Đối với phạm nhân Trần Xuân Trọng, 35 tuổi ở thôn Kỳ Sơn, xã Phước Sơn (Tuy Phước), những ngày ở trong trại giam là khoảng thời gian phạm nhân này tự nhìn lại mình và suy nghĩ, định hướng cho tương lai: “Tôi thấy mình may mắn vì khi vào đây được phạm nhân đi trước có nghề nề dạy nghề cho. Giờ tay nghề tôi đã cứng, tôi tự tin là sau này ra trại mình sẽ có công việc ổn định với nghề này”.
Tuy nhiên, công tác đào tạo nghề cho phạm nhân nói chung vẫn gặp nhiều khó khăn và phức tạp, do trình độ học vấn của các phạm nhân không đồng đều, thậm chí có phạm nhân không biết chữ, nên khả năng tiếp thu kiến thức nghề hạn chế. Bên cạnh đó, khi phạm nhân tập trung học nghề cũng gây ra một số khó khăn trong công tác quản lý của Trại.
Đại tá Trần Văn Kỳ nhìn nhận: “Đối với người bình thường, rèn luyện tay nghề vững vàng là một điều không dễ dàng, đào tạo nghề cho phạm nhân để sau này họ tự nuôi bản thân thì càng khó gấp bội. Thời gian đến chúng tôi sẽ tích cực phối hợp với các cơ sở dạy nghề trong tỉnh tiếp tục đào tạo và định hướng nghề nghiệp cho phạm nhân theo hướng thiết thực hơn, đa dạng nghề hơn, để họ chọn nghề học phù hợp với bản thân”.
NGUYỄN HỒNG PHÚC