Chở tre thuê
20 năm có lẻ, ông Nguyễn Văn Bạn (53 tuổi, ở xã Mỹ Tài, Phù Mỹ) gắn bó với những chuyến xe chở tre đi - về tại chợ tre An Lương (xã Mỹ Chánh, Phù Mỹ). Người ta cũng có thể “nhìn” được thâm niên nghề nghiệp của ông Bạn qua việc ông “hiện đại hóa” phương tiện làm việc: lúc trước chở bằng xe ngựa kéo, giờ chuyển qua bằng xe công nông.
Chợ tre An Lương nhóm 5 ngày một phiên, bán duy nhất một mặt hàng là tre. Tầm 4 giờ sáng, chợ tre bắt đầu tấp nập. Người mua đi bán lại, gom từ những người bán lẻ để bán lại cho những người mua sỉ, hoặc mua vài cây về làm vật dụng trong nhà, hay mua số nhiều để phục vụ các công trình xây dựng... Chồng chính, vợ phụ, mỗi phiên chợ, vợ chồng ông Bạn chở cho khách hàng 40 - 60 cây tre. Tiền công bốc vác lên xe và vận chuyển đến nơi, tùy theo đường xa hay gần, giá từ 2.000 - 4.000 đồng/cây tre.
“Công việc tuy vất vả, nặng nhọc nhưng thu nhập ổn định, kiếm được ngày công để cho con cái có tiền ăn học”, ông Bạn chia sẻ.
HOA KHÁ