Mẹ đừng quên mũ bảo hiểm của con!
Sáng, như thường lệ, chị lui cui lo bữa sáng cho cả nhà, rồi vội giục hai đứa trẻ chuẩn bị cặp sách sẵn sàng để mẹ đưa đến trường. Sau bữa sáng, hai đứa nhỏ líu ríu mang giày, khệ nệ kéo cặp ra cổng. Chị đang lui cui dắt xe thì nghe Tiến - con trai lớn đang học lớp hai - gọi lớn: “Mẹ ơi, lấy mũ bảo hiểm cho con với!”.
Nhìn lại đồng hồ, chỉ còn 5 phút nữa là đến giờ vào lớp, chị cũng sắp trễ giờ làm, chị tặc lưỡi, tự nhủ: cả mẹ cả con đều sắp muộn giờ đến nơi mà còn lo mũ miếc gì nữa. Chị bảo con: “Thôi khỏi, để hôm khác nha con! Sắp muộn rồi. Mà trường cũng gần đây thôi, không cần phải đội mũ đâu!”. Tưởng con gật đầu cho qua chuyện, rồi hôm sau, chị sẽ chuẩn bị mũ cho con. Nào ngờ, thằng bé cứ nhất quyết: “Không mẹ ơi! Cô giáo nói từ hôm nay phải đội mũ bảo hiểm khi ra đường, không là bị công an phạt đó! Với lại, hôm qua, con với bạn An đã giao kèo với nhau là hôm nay cùng đội mũ bảo hiểm đi học rồi”.
Không còn cách nào khác, chị quay vào nhà, lấy cái mũ nhỏ của con mua cả năm trước nhưng chẳng mấy khi đội vào cho con đem ra. Thằng bé vui vẻ đội mũ và lên xe. Mẹ con đến cổng trường khi trống vừa điểm. Tiến bước xuống xe và chạy thẳng về hướng bạn An đang lấp ló ở cửa lớp với cái mũ bảo hiểm trên tay, dáng vẻ đầy tự hào.
Nhớ hôm trước, một chị đồng nghiệp “hồn nhiên” bày tỏ quan điểm về việc đội mũ bảo hiểm cho con thế này: “Đội làm gì cho rắc rối, rườm rà nhỉ? Mình chạy xe rất chậm và cẩn thận nên việc đội mũ cho cháu nhiều khi không cần thiết. Mà cháu đến trường rồi, mình lại một xe giắt đến 2, 3 cái mũ bảo hiểm lớn nhỏ thì phiền hà quá!”.
Đến cơ quan, chị ngẫm lại chuyện “cái mũ” trong cuộc trò chuyện buổi sáng với con. Thật ra, chị rất vui khi con có ý thức tuân thủ pháp luật về an toàn giao thông. Chỉ là đôi lúc vì bận quá, vì vội quá và cũng có khi vì... lười quá, chị quên đội mũ cho con. Mà nếu chị - một nhân viên ngân hàng có công việc ổn định- mà còn như thế, thì những bậc làm cha làm mẹ khác phải bươn chải, đầu tắt mặt tối với vô số công việc tay chân khác, chắc cũng chẳng có thì giờ để nhớ đến việc đội mũ cho con. Vậy là vô tình, chị nói riêng và một số bà mẹ nói chung đã khiến con phạm luật một cách vô thức.
HÀ THANH