Ngày hội Thiếu nhi Bình Định năm 2015: Nhiều câu chuyện hay kể về Bác Hồ
Cuối tuần qua, gần 150 em thiếu nhi đến từ 11 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã về tham dự Ngày hội “Thiếu nhi Bình Định - Rèn đức luyện tài - Tiếp bước cha anh” năm 2015, do Hội đồng Đội tỉnh tổ chức tại TX An Nhơn. Đây là dịp để các em được vui chơi, phát triển năng khiếu.
Mặc dù thời gian tổ chức ngày hội trùng với thời điểm chuẩn bị thi học kỳ nhưng phần lớn các đơn vị tham gia đều có sự tập luyện, đầu tư bài bản về nội dung cũng như hình thức nên các hoạt động diễn ra trong ngày hội như: Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”; Liên hoan các đội tuyên truyền măng non, triển lãm báo tường, báo ảnh đều rất sôi nổi, hào hứng.
Anh Mai Xuân Tiến, Bí thư thị đoàn An Nhơn, cho biết: “Trước đó, 43 liên đội trường THCS và tiểu học trên địa bàn thị xã đều tổ chức cuộc thi kể chuyện về Bác Hồ và thi tiếng hát măng non cấp cơ sở, vừa tạo ra sân chơi thiết thực cho các em thiếu nhi vừa tìm ra các “hạt nhân” nổi bật, tuyển chọn vào đội tuyển của thị xã để tham dự ngày hội cấp tỉnh”.
Hầu hết tiết mục dự thi của các đơn vị tham gia Liên hoan các đội tuyên truyền măng non năm nay đều hướng về chủ đề ca ngợi quê hương đất nước, ca ngợi Đảng, Bác Hồ. Em Bùi Thị Lê Thảo, học sinh Trường THCS Võ Xán (Tây Sơn), cho biết: “Đội văn nghệ của chúng em có 15 bạn, để hoàn thành phần dự thi có chủ đề “Hào khí xuân đất Võ” với 5 bài hát, chúng em phải tập luyện hơn 10 ngày. Tuy cũng hơi vất vả khi vừa phải học vừa tập luyện nhưng em thấy vui vì được tham dự ngày hội hôm nay, không những được thể hiện khả năng của mình mà em còn được gặp gỡ và giao lưu với các bạn đến từ các huyện khác”.
Điểm đặc biệt của ngày hội năm nay là trong Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, tuy chỉ là học sinh tiểu học và THCS nhưng các em đã thể hiện những câu chuyện về Bác, nhất là nội dung về tình thương của Bác đối với các em thiếu niên, nhi đồng rất tự tin và xúc động. Em Đoàn Thị Phương Anh, thí sinh đến từ huyện miền núi An Lão, cho biết: “Em chọn kể câu chuyện “Khúc dân ca”, nói về tình yêu của Bác Hồ dành cho những khúc hát dân ca của đất nước ta. Thông qua câu chuyện, em muốn gửi thông điệp đến mọi người là hãy giữ gìn và phát huy những làn điệu dân ca của dân tộc mình”.
Năm nay các đơn vị đã đem đến nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Đặc biệt, nhiều đội đã sáng tạo đưa thêm phần hát và múa phụ họa vào nội dung trình diễn, làm cho các tiết mục thêm sinh động
Chị HUỲNH THỊ ANH THẢO, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh
Còn em Nguyễn Đăng Nhân, lớp 5A2, Trường Tiểu học số 3 Cát Hanh (Phù Cát) lại chọn câu chuyện “Cuộc gặp bất ngờ” để kể. Nội dung của câu chuyện xoay quanh tình yêu thương và sự quan tâm của Bác Hồ với các em thiếu niên, nhi đồng. Bằng sự tự tin, giọng kể hiền hòa, ấm áp nhưng cũng đầy cảm xúc, Đăng Nhân đã làm lay động trái tim của nhiều người có mặt tại hội thi. Tiết mục dự thi của Đăng Nhân đã giành được giải nhất trong sự thán phục của nhiều người. Chia sẻ cảm giác của mình, Đăng Nhân vui vẻ cho biết: “Tham dự hội thi lần này em không nghĩ là mình có thể đoạt giải bởi vì em còn rất nhút nhát khi đứng trước đám đông. Nhưng chắc có lẽ vì đây là câu chuyện về Bác Hồ mà em thấy hay và yêu thích nhất nên khi lên sân khấu em đã không bị khớp mà nhập tâm hoàn toàn vào câu chuyện để hoàn thành tốt phần thi của mình”.
Đánh giá về Hội thi “Chúng em kể chuyện Bác Hồ”, chị Huỳnh Thị Anh Thảo, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, nói: “Năm nay các đơn vị đã đem đến nhiều câu chuyện hay và ý nghĩa về tấm gương đạo đức của Bác Hồ. Đặc biệt, nhiều đội đã sáng tạo đưa thêm phần hát và múa phụ họa vào nội dung trình diễn, làm cho các tiết mục thêm sinh động. Trong thời gian đến, chúng tôi sẽ tiếp tục đa dạng hóa các hoạt động để tạo ra nhiều sân chơi thiết thực, vui tươi và bổ ích cho các em thiếu nhi trên địa bàn tỉnh”.
NGUYỄN HỒNG PHÚC