Lính mới Biên phòng những ngày đầu quân ngũ
Giữa tháng Tư, đến thăm Đại đội Huấn luyện Cơ động - Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Bình Định, ấn tượng trong tôi không chỉ là sự mới mẻ, khang trang của toàn bộ khuôn viên nơi đây, mà còn bởi không khí hăng say học tập, rèn luyện của hàng trăm chiến sĩ mới vừa nhập ngũ đợt 1 năm 2015. Họ là những chàng trai tuổi đời còn rất trẻ, đang bước những bước chập chững đầu tiên của cuộc đời quân ngũ.
Chỉ huy Đại đội uốn nắn từng động tác cho chiến sĩ mới.
Môi trường thuận lợi
Trung úy Hồ Bá Dương, Đại đội trưởng Đại đội Huấn luyện Cơ động, đưa chúng tôi đi thăm một vòng quanh doanh trại. Đến đâu chúng tôi cũng thấy thích thú trước cảnh quan, môi trường sống xanh - sạch - đẹp ở đây. 100% nhà ở, phòng làm việc đã được xây mới, hệ thống biển bảng, doanh cụ, doanh trại cũng đã được sửa sang...
Đại đội trưởng Dương cho biết: “Có được cơ ngơi này là nhờ sự quan tâm đầu tư của lãnh đạo, chỉ huy các cấp. Từ đó, đáp ứng tốt nhu cầu ăn, ở, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị. Đây là điều kiện thuận lợi để các chiến sĩ yên tâm học tập và rèn luyện trong môi trường mới”.
Chiến sĩ Đặng Minh Thảo (quê ở xã Nhơn Phong, huyện An Nhơn) tâm sự: “Những ngày đầu vào đơn vị, tôi cùng các chiến sĩ mới hết sức bỡ ngỡ trước môi trường học tập, rèn luyện hoàn toàn mới mẻ. Nhưng được sự quan tâm, dìu dắt, chỉ bảo tận tình của chỉ huy các cấp, nay chúng tôi đã dần quen với môi trường Quân đội và ngày thêm yêu mến, gắn bó với nơi đây”.
Đại đội trưởng Dương, cho biết thêm: “Lần tuyển quân đợt 1 năm 2015, đơn vị nhận huấn luyện 70 chiến sĩ đều là con em các địa phương trên địa bàn tỉnh. Đa phần các chiến sĩ có phẩm chất đạo đức, nhận thức chính trị tốt, có sức khỏe và trình độ văn hóa. Đặc biệt, đợt tuyển quân lần này, số lượng chiến sĩ có trình độ văn hóa lớp 12, cao đẳng, đại học, Đảng viên cao hơn so với những năm trước. Đây là điều kiện hết sức thuận lợi để đơn vị tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện,xây dựng nề nếp chính quy”.
“Vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”
Giữa nắng, hàng trăm chiến sĩ đang tập bước những bước đi đầu tiên, những bài học đầu tiên. Khuôn mặt ai cũng đã bắt đầu được nhuốm một màu “đen giòn” sao mà đáng yêu đến thế!
Lau từng giọt mồ hôi đang lấm tấm trên trán, chiến sĩ Huỳnh Văn Thử (quê ở xã Tây Vinh, huyện Tây Sơn) chia sẻ: “Được làm người lính bảo vệ Tổ quốc, tôi thấy mình trưởng thành lên nhiều. Ở đây, tôi đã học được tính kỷ luật của người lính; tinh thần đoàn kết, yêu thương đồng chí, đồng đội, gắn bó với tập thể; tinh thần cố gắng vượt quá khó khăn, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ”.
Còn chiến sĩ Trương Thái Sỹ (quê ở phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn) thì tâm sự: “Vào bộ đội, được học tập các bài học chính trị và truyền thống của Quân đội, tôi thấy vô cùng vinh dự và tự hào. Từ đó, bản thân tôi luôn tích cực phấn đấu, học tập, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Theo Trung úy Hồ Bá Dương, công tác huấn luyện chiến sĩ mới hiện nay đã đi vào nề nếp. 100% chiến sĩ mới được học các bài học chính trị cơ bản về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc và truyền thống vẻ vang của Quân đội Nhân dân Việt Nam, của Bộ đội Biên phòng, các bài huấn luyện điều lệnh nội vụ, điều lệnh đội ngũ, chức trách quân nhân, cách sử dụng vũ khí bộ binh, các bài chiến thuật… Bên cạnh đó, trong huấn luyện, đơn vị đã phân công cán bộ từ cấp tiểu đội đến trung đội kịp thời kiểm tra, uốn nắn từng động tác, từng bài học, nên đã giúp chiến sĩ kịp thời mới nắm bắt kỹ nội dung bài học, hạn chế những sai sót trong khi thực hành. Qua đó, giúp các chiến sĩ tự tin hơn và thấy được vinh dự, trách nhiệm của bản thân trong thực hiện nhiệm vụ; ngày càng nâng cao về trình độ, bản lĩnh chính trị, kỹ năng công tác góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo Tổ quốc.
THANH BÌNH