Vướng mìn, 2 chị em bị thương nặng
Cháu Đinh Văn Hoài Ngưu (8 tuổi) và Đinh Thị Bé Cơ (10 tuổi) con anh Đinh Văn Lê và chị Đinh Thị Diệu, dân tộc H’re, ở Thôn 1, xã An Hưng, huyện An Lão. Hai chị em đi chơi trong vườn thì giẫm phải mìn, khiến cả hai bị thương. Cháu Cơ bị thương nhẹ hơn nên đang điều trị tại BVĐK huyện An Lão. Riêng cháu Ngưu bị thương rất nặng, sau khi sơ cứu phải chuyển xuống BVĐK tỉnh. Các bác sĩ cho biết, cháu Ngưu bị đa chấn thương, hiện tại cháu đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật để lấy những mảnh dị vật vùng đầu mặt và chân tay; cắt bỏ một đoạn ruột do sức nóng của đầu đạn gây hoại tử ruột, chân phải có nguy cơ bị cắt bỏ vì nhiễm trùng...
Gia đình của anh Lê, chị Diệu thuộc hộ nghèo, không có tiền để chi phí cứu chữa cho 2 con bị nạn.
NGUYỄN HƯƠNG GIANG
Liệt tứ chi vì tai biến
Anh Nguyễn Văn Thường (37 tuổi), vợ là chị Trương Thị Mỹ Hồng (33 tuổi, ở xóm 3, thôn Xuân Vinh, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn) có 2 con (lớn 10 tuổi, nhỏ 5 tuổi), không nghề nghiệp ổn định, chỉ đi làm thuê kiếm sống, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Đầu năm 2011, khi đang đi biển (đi bạn) đánh bắt hải sản thuê trên tàu ngoài khơi xa, bất ngờ anh Thường bị té xuống sàn tàu, hôn mê. Chủ tàu đưa vào đất liền cấp cứu, điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh. Xuất viện về nhà trong tình trạng liệt chân tay, không đi lại được, không tự vệ sinh bản thân được.
Hàng ngày chị Hồng phải cố làm thuê làm mướn để gia đình có cái ăn; các con của anh chị không được chăm sóc, ít có điều kiện để học hành.
MINH HOÀNG
Hoàn cảnh của gia đình anh Lê và anh Thường đặc biệt khó khăn. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ anh Lê và anh Thường; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại: 0563 813573.