Hành động nhanh giúp người bị nạn
Khi những người chứng kiến vụ tai nạn giao thông vào tối hôm ấy vẫn còn chưa hết bàng hoàng và không ít người thờ ơ lướt ngang, Hoàng Phúc Hưng - học sinh lớp 11A1, Trường THPT Trưng Vương, TP Quy Nhơn - đã mạnh dạn sơ cứu và tức tốc đưa người bị nạn vào bệnh viện cấp cứu.
Khoảng 20 giờ ngày 17.5, trên đường Trần Hưng Đạo (đoạn đối diện Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cơ sở 2), Hoàng Phúc Hưng đang trên đường trở về nhà thì chứng kiến một vụ va chạm giữa hai xe máy. Một trong 3 nạn nhân của vụ tai nạn là anh N.Q.H. (sinh năm 1993, ở TP Quy Nhơn) bị thương nặng, liên tục ra máu. Trước cảnh ấy, khi những người xung quanh vẫn chưa hết bàng hoàng và không biết phải làm gì thì Hưng đã tháo giúp mũ bảo hiểm cho H. và nhờ người gọi giúp Công an phường Đống Đa. Kế đó, khi người dân xung quanh nhờ được xe taxi dừng lại, em đã trực tiếp đưa H. đến BVĐK tỉnh.
Bác sĩ chuyên khoa II Trần Thượng Dũng, Trưởng khoa Khám bệnh, BVĐK tỉnh, cho biết: “Trong các trường hợp cấp cứu, việc đưa bệnh nhân vào viện kịp thời giúp cho công tác điều trị hiệu quả, cứu sống nạn nhân và hạn chế tối đa di chứng về sau. Đồng thời với việc khẩn trương đưa bệnh nhân vào viện, cần hết sức bình tĩnh sáng suốt trong việc sơ cứu nạn nhân, chẳng hạn cần cố định tay chân nếu các chi bị gãy, hạn chế ra máu...”.
Chia sẻ với chúng tôi, người nhà của N.Q.H. cho biết, họ rất cảm kích hành động của cậu học sinh Hoàng Phúc Hưng. Nhận được điện thoại của Hưng báo về tình trạng của H., họ đã lập tức có mặt tại bệnh viện. Họ xúc động khi nhìn thấy người Hưng dính nhiều máu nhưng vẫn nhiệt tình đợi người nhà đến, rồi còn nấn ná mãi mới chịu về chỉ để xem có thể giúp được gì thêm cho H.
“Em rất dễ nôn nao khi nhìn thấy máu. Nhưng, tối đó, em làm mọi việc nhanh chóng mà chẳng nhớ gì đến nỗi sợ của mình. Thấy anh H. nằm trên đường, ra máu nhiều, mắt cứ muốn khép lại, em vội đến, liên tục nói to với anh: “Anh không được nhắm mắt. Anh phải tỉnh táo!”. Mãi đến khi rời bệnh viện, em mới giật mình, không hiểu vì sao mình không còn rùng mình khi thấy máu nữa. Đó là lần đầu tiên em trực tiếp chứng kiến một vụ tai nạn”, Phúc Hưng chia sẻ.
Cô Nguyễn Thị Thu Sương, giáo viên chủ nhiệm lớp 11A1, cho biết: “Ở trường, lớp, Hưng là một học sinh năng nổ, nhiệt tình với các phong trào, rất hay giúp đỡ bạn bè”.
HÀ THANH