Một người cao tuổi tâm huyết xây dựng quê hương
Tôi biết đến ông lần đầu tiên với danh hiệu “người thành lập nên mô hình độc đáo và duy nhất trong cả tỉnh- Câu lạc bộ Người cao tuổi (NCT) mẫu mực”. Gặp ông rồi lại càng thấy quý mến, quyến luyến bởi sự tận tâm với nhiệm vụ và giản dị trong đời thường.
Ông là Phan Hoàng Vinh (64 tuổi), Chủ tịch Hội NCT xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ). Người vinh dự tham dự Đại hội thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” lần thứ II (giai đoạn 2006 - 2010), là một trong 6 đại biểu của tỉnh được nhận Bằng khen của Trung ương Hội NCT Việt Nam về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước “Tuổi cao gương sáng” giai đoạn 2010 - 2015.
1.
Ông Phan Hoàng Vinh bắt đầu ngày làm việc của mình trên chiếc xe đạp mini. Con đường từ nhà đến UBND xã nay đã thẳng bon và thông thoáng. 4 năm trước, nó là một lối đi chật hẹp, lầy lội, nằm ven ruộng lúa. Con đường mới có chiều dài 970m, ngang 10m này là niềm tự hào của ông Vinh.
Bà Nguyễn Thị Thanh (68 tuổi, ở xóm 2) tâm sự: “Giờ thì, người lớn đi làm, mua bán, trẻ con đi học dễ dàng thuận tiện. Vậy mà mấy năm trước, địa phương vận động, nhiều người chẳng đồng ý. Vì đường mới mở ra sẽ đi ngang qua giữa xóm, tức là lấn vào sân vườn nên có người ôm cả cây dừa để cản máy ủi, làm đường. Nhờ ông Vinh mạnh dạn hiến đất, hiến dừa làm gương, rồi cùng cán bộ địa phương, người uy tín đi từng nhà vận động, người ta mới chịu nghĩ khác đi”.
Năm ấy, ông Vinh hiến 160m2 đất thổ cư và đất vườn, 7 cây dừa đang cho quả (tổng giá trị khoảng 95 triệu đồng). Từ đây, ông tiếp tục vận động 26 hộ hiến 9.700m2 đất thổ cư và đất vườn, 27 cây dừa, bốc 5 mộ; kêu gọi bà con tham gia 700 ngày công để làm đường mới. Sau con đường xóm 2, phong trào tự nguyện hiến đất làm đường lan rộng, giúp việc mở rộng 3 tuyến đường khác trở nên thuận lợi. Vậy nên, cứ mỗi lần đạp xe trên những cung đường mới, thông thoáng, thấy cảnh bà con đi chợ, những đứa trẻ đến trường, xe tải đến chở hàng..., lòng ông Vinh lại thấy có nhiều động lực, ý nghĩa.
2.
Đảm nhận chức danh Chủ tịch Hội NCT Mỹ Thắng hơn chục năm qua, ông Vinh nổi bật với những thành công trong phát huy vai trò của NCT. Hiện nay, Hội NCT xã Mỹ Thắng có 4 mô hình mẫu được các cấp chọn học tập. Đó là mô hình dòng họ khuyến học, mô hình xây dựng nông thôn mới, Ban trợ táng NCT, Câu lạc bộ NCT mẫu mực.
Tham mưu cho UBND xã thành lập Câu lạc bộ NCT mẫu mực vào tháng 8.2012, nhằm tập hợp các cụ cao niên mẫu mực, làm lực lượng nòng cốt trong vận động xây dựng quê hương. Sau 2 năm, Câu lạc bộ đã khẳng định vai trò của mình trong tất cả các phong trào tại cộng đồng, trở thành mô hình câu lạc bộ độc đáo, duy nhất về phát huy vai trò NCT trên địa bàn tỉnh.
Cùng với đó, mô hình Ban trợ táng NCT (gồm 36 cụ, được chia làm 8 tổ/8 thôn) cũng được nhân dân khen ngợi về sự chu đáo trong giúp đỡ gia đình đưa tiễn NCT. Mô hình NCT xây dựng nông thôn mới cũng đem lại kết quả đáng mừng. Sau phong trào hiến đất làm đường, ông Vinh phát động hội viên vận động con cháu cùng bảo vệ môi trường; đóng góp 20.000 đồng/hộ để thuê xe thu gom rác, làm sạch vệ sinh thôn xóm, bến bãi; trồng mới 10.000 cây chắn gió...
3.
Xác định xây dựng và đổi mới quê hương phải dựa trên nền tảng tri thức, ông Phan Hoàng Vinh không quên chăm chút cho thế hệ tương lai. Làm Trưởng ban khuyến học dòng họ Phan (xã Mỹ Thắng), bằng chính sự tận tâm và khả năng vận động của mình, ông Vinh kêu gọi được nhiều cá nhân, tổ chức đóng góp cho công tác khuyến học của địa phương. Quỹ Khuyến học của Ban nhiều dần lên. Cùng với hoạt động khen thưởng, động viên các cháu học giỏi, các cháu có nguy cơ bỏ học hằng năm, Ban đã thành lập tủ sách giáo khoa với 200 đầu sách.
“Ban khuyến học dòng họ Phan thấy hãnh diện và vui mừng hơn cả là hơn 90% hộ là gia đình hiếu học. Dù khó khăn như thế nào, các gia đình vẫn tạo điều kiện cho con đến trường”, ông Vinh tâm sự. Năm 2013, tại Đại hội thi đua, biểu dương gia đình hiếu học, dòng họ hiếu học, cộng đồng khuyến học toàn quốc, dòng họ khuyến học họ Phan được Trung ương Hội Khuyến học Việt Nam công nhận dòng họ hiếu học toàn quốc.
4.
Tháng 4, NCT cả tỉnh háo hức trước Hội nghị biểu dương NCT tiêu biểu toàn tỉnh lần III (giai đoạn 2010 - 2015), ông Vinh phải nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) sau một tai nạn giao thông. Trò chuyện qua điện thoại, ông chia sẻ: “Mong sao cho vết thương ở chân chóng lành. Công việc ở nhà còn nhiều lắm, chỉ một mình anh Phó Chủ tịch Hội lo thì không xuể”.
Và tôi tin mong ước của ông Chủ tịch Hội tận tâm ấy sớm thành hiện thực. Để ông được ngày ngày cọc cạch xe đạp đi làm, được nhìn thấy sự thay đổi của quê hương mà ở đó có một phần đóng góp của ông.
NGUYỄN MUỘI