Rosie Nguyễn với “Ta ba lô trên đất Á”
Rosie Nguyễn là nickname, cũng là bút danh của Nguyễn Hoàng Nguyên, cô gái 28 tuổi, nhà ở TP Quy Nhơn, đang làm việc chuyên ngành ngoại thương tại TP Hồ Chí Minh. Nguyên vừa cho ra đời cuốn sách “Ta ba lô trên đất Á”, hướng dẫn chi tiết về việc đi du lịch bụi. Phóng viên Báo Bình Định đã có cuộc trò chuyện với Nguyên để hiểu hơn về cô gái trẻ, nổi tiếng trong giới đi du lịch bụi và cuốn sách của cô.
Nguyễn Hoàng Nguyên trong chuyến du lịch ở Tokyo, Nhật Bản.
Nguyên thích đọc sách và viết lách. Khi còn học ở Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, Nguyên đã có nhiều bài viết được đăng trên các báo Hoa Học Trò, Sinh viên Việt Nam, Tuổi trẻ… và cũng gặt hái nhiều giải thưởng môn văn cấp thành phố, tỉnh. Khi học đại học Ngoại thương ở TP Hồ Chí Minh cho đến lúc đi làm, Nguyên vẫn giữ thói quen đọc và viết mỗi ngày.
* Vậy khi nào thì bạn nghĩ đến việc viết sách?
- Ban đầu, tôi viết blog, rồi đến một số chủ đề trên Facebook. Ngoài mê đọc sách, tôi thích đi du lịch bụi khắp nơi trong và ngoài nước. Mỗi chuyến đi, tôi hay kể lại câu chuyện mình gặp phải, những suy nghĩ của mình về nơi đã đến. Các bài viết về du lịch bụi được nhiều người biết đến, có bài có cả mấy ngàn người ưa thích và chia sẻ. Khi có lượng bạn đọc theo dõi khá nhiều, tôi viết về du lịch, xã luận… mỗi ngày, nhưng vẫn chưa bao giờ nghĩ tới việc viết sách. Viết, với tôi chỉ là một sở thích, thú vui khi rảnh rỗi thôi.
Gần 3 năm qua, tôi nhận được rất nhiều câu hỏi nhờ tư vấn về du lịch nên nghĩ đến sẽ viết một quyển sách về chủ đề này, bao gồm các kinh nghiệm về du lịch bụi, những điều cần chuẩn bị, những lưu ý, các mẹo vặt để đi du lịch bụi giá rẻ. Bất ngờ, một đơn vị phát hành sách liên hệ đề nghị hợp tác, tôi quyết định bắt tay vào viết thật nghiêm chỉnh. Mỗi ngày, tôi dậy từ 4 giờ sáng để nghiên cứu tài liệu, tổng hợp thông tin, kết hợp với kinh nghiệm của mình, và viết. Ban ngày thì lo đi làm. Từ tháng 9. 2014 đến 3.2015, cuốn sách hoàn thành và xuất bản.
“Hầu hết người trẻ thích du lịch bụi. Nhưng làm thế nào để có thể đi? Nếu bạn đang tự hỏi câu đó, thì tôi có tin mừng cho bạn: du lịch bụi không phải là chế tạo tên lửa. Nó dễ thôi, và không tốn nhiều tiền như ta tưởng”, Rosie Nguyễn đã mở đầu cuốn sách nhỏ của mình như vậy. Cuốn sách có nhiều chương: Thế nào là phượt, phượt thì cần những gì, phượt để làm gì?; những hướng dẫn quan trọng và thực tế để phượt, từ việc tìm thông tin ở đâu, nên lựa chọn điểm đến và hành trình như thế nào, cho đến những điều nên chú ý khi đi phượt, thậm chí còn bao gồm cả một danh sách mẫu những đồ dùng cần mang theo khi phượt. Các chương tiếp theo là các kiến thức về văn hóa, lịch sử, địa lý, con người ở các quốc gia, những kinh nghiệm du lịch cụ thể, những câu chuyện, trải nghiệm thú vị, chân thực và đầy cảm xúc trên từng cung đường tác giả đã đi qua.
Nguyên ký tặng sách “Ta ba lô trên đất Á” cho độc giả tại buổi ra mắt cuốn sách.
* Viết cuốn sách này, bạn có gặp những khó khăn nào không?
- Lúc viết sách, tôi vẫn đi làm cả ngày nên khá vất vả. Người lúc nào cũng thiếu ngủ nhưng cố gắng vì nghĩ đến việc có một cuốn sách do chính mình viết. Cũng vì là cuốn sách đầu tiên, nên tôi mong muốn nó sẽ chỉn chu, đem lại thông tin hữu ích, đáp ứng nhu cầu của bạn đọc, nhất là giới trẻ ưa du lịch bụi. Song, viết sách đã vất vả thì việc chuẩn bị các khâu để xuất bản cũng khó khăn, từ chỉnh sửa nội dung, giấy phép xuất bản, kinh phí in, đến quảng bá sách. Giờ đây, khi đã cầm được quyển sách trên tay rồi, mừng vì ước mơ đã thành hiện thực nhưng tôi vẫn hồi hộp chờ đợi không biết được bạn đọc đón nhận thế nào.
“Ta ba lô trên đất Á” được viết với một văn phong giản dị, gần gũi nhưng không kém phần sâu sắc và dí dỏm. Một trong những điểm đặc biệt khác của cuốn sách này, đó là góc nhìn rất thực tế và khách quan của tác giả. Là dân phượt, thích xê dịch, nhưng Rosie Nguyễn không hề cực đoạn khi nói về phượt, không cường điệu, không tô vẽ.
Trong một bài viết trên facebook của mình, Rosie Nguyễn đã chia sẻ: “Đi ra khỏi vùng sống quen thuộc, nhất lại là tiếp xúc những nền văn hóa lạ, không khỏi có những tình huống trắc trở, làm mình ngượng ngùng, xấu hổ. Nhưng có đi mới biết rằng những thói quen, cách ứng xử của mình còn mang phong cách lúa nước, có đi mới biết người ta khác mình ra sao và những khác biệt về văn hóa giữa các dân tộc ra sao. Không vì những khó khăn, những tình huống dở cười dở mếu ấy mà ngăn mình đi tiếp. Càng đi càng biết mình cần học nhiều, biết trái đất tươi đẹp bao nhiêu, biết rằng thế gian này là một phép màu mà mình may mắn được tận hưởng”…
* Nguyên đã đi du lịch bụi được bao nhiêu nước? Đâu là trải nghiệm đáng nhớ nhất của bạn?
- Thực ra tính số nước đã đi qua thì tôi đi không phải là nhiều, chỉ khoảng mười mấy quốc gia quanh khu vực châu Á. Nhưng tôi cũng không có tham vọng về số lượng quốc gia, mà điều quan trọng với tôi là trải nghiệm. Cho nên với những đất nước tôi thích, như Thái Lan, Philippines, tôi đi lại đến mười lần có lẻ. Vùng đất nào cũng đáng yêu, đáng nhớ, hành trình nào cũng để lại kỷ niệm, khá khó để chọn ra cái gọi là nhất. Nhưng để chọn ra một hành trình tiêu biểu thì là chuyến đi du lịch bụi Nhật Bản một mình dài 2 tuần lễ mặc dù không biết một chữ tiếng Nhật, lang thang từ Tokyo đến Hiroshima, ở nhờ nhà người dân địa phương, ăn những món Nhật thật ngon, và con người cùng cảnh vật ở Nhật thì trên cả tuyệt vời. Chi phí cho chuyến đi đó của tôi bằng chưa tới một nửa so với giá đi tour.
Vì tôi là một người khá cẩn trọng và luôn chuẩn bị cẩn thận trước khi đi, nên từ trước đến nay tôi chưa bị mất cắp, cướp giật hay quấy rối trên đường. Khó khăn lớn nhất có lẽ là những lúc đau ốm khi đang đi du lịch bụi, vì thường xuyên độc hành nên không có người bên cạnh lúc đó cũng hơi vất vả. Nhưng việc đó khá hiếm và không thể làm ngăn cản khao khát lên đường.
* Nhiều bạn trẻ thích đi du lịch bụi, nhất là đi nước ngoài, nhưng họ lại e ngại vì thiếu tiền, thiếu kỹ năng, ngoại ngữ, không tự tin… Bạn nghĩ sao về điều này?
- Cũng giống như nhiều ước mơ khác, du lịch bụi chỉ có thể được thực hiện nếu ta thật sự mong muốn. Điều quan trọng là khao khát, quyết tâm của ta có đủ lớn hay không. Còn để vượt qua những khó khăn về ngôn ngữ, kỹ năng thì có rất nhiều cách. Chuyện tiền bạc không phải là vấn đề lớn đối với những chuyến đi. Chi phí cho mỗi chuyến phượt của tôi thường chỉ bằng một nửa so với giá tour của các công ty du lịch nhưng đi nhiều ngày hơn. Tôi biết có nhiều người chỉ có vài trăm ngàn dằn túi vẫn có thể thực hiện chuyến đi du lịch bụi ở Lào, Campuchia, Thái Lan… Đối với những người còn e ngại, “Ta ba lô trên đất Á” giúp bạn mở cánh cửa để có một cái nhìn thực tế và rõ nét về phượt, để bạn biết được nên bắt đầu từ đâu và như thế nào. Khi bạn đã sẵn sàng rồi, lựa chọn có “xách ba lô lên và đi” hay không là của bạn.
* Cảm ơn bạn!
H.YẾN