Kết nối và sẻ chia
Đó là mục đích của anh Hồ Song, Phó Bí thư chi đoàn thôn 10, xã Mỹ Thắng (huyện Phù Mỹ) khi tạo trang facebook “Mỹ Thắng quê tôi” vào cuối năm 2012. Facebook này thu hút gần 2.500 thành viên là người Mỹ Thắng đang học tập, lao động trong và ngoài nước. Ngoài việc giao lưu, tìm hiểu thông tin về quê hương, facebook này còn kêu gọi, vận động các thành viên quyên góp tiền giúp đỡ những trường hợp khó khăn ở cùng quê.
Khi tiếp nhận thông tin về những trường hợp khó khăn tại địa phương, anh Hồ Song cùng các thành viên facebook “Mỹ Thắng quê tôi” cử người đi xác minh và đăng tải lên, kêu gọi mọi người giúp đỡ. Trong quá trình nhận tiền trợ giúp hay trao quà thì những thông tin như: người ủng hộ, quà tặng, giá trị… đều được nhóm công khai trên facebook, đồng thời mời đại diện những người quyên góp cùng đi trao quà.
Nhờ đó, nhiều trường hợp khó khăn tại địa phương đã được nhóm kịp thời hỗ trợ. Như trường hợp gia đình ông Nguyễn Đình Vuông, 57 tuổi (thôn 8), bị tai biến liệt nửa người, vợ bị ung thư dạ dày, kinh tế gia đình rất khó khăn, đã được nhóm vận động và hỗ trợ gần 7 triệu đồng. Hay gia đình chị Ngô Thị Bích Nữ, 22 tuổi (ở thôn 8), chồng chị trong lúc sửa nhà bị té chấn thương sọ não nhưng gia đình không có tiền chạy chữa, nhóm cũng đã đến hỗ trợ 2 đợt tổng cộng hơn 14 triệu đồng. Ngoài ra, từ khi thành lập đến nay, nhóm còn vận động được hơn 36 triệu đồng để tổ chức 2 chương trình tặng 83 phần quà cho các gia đình, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các tân sinh viên.
Chị Đỗ Thị Thi, thành viên của nhóm, chia sẻ: “Tôi tham gia vào facebook “Mỹ Thắng quê tôi” được hơn 1 năm và thấy vui vì được đóng góp một phần nhỏ vào việc giúp đỡ các trường hợp khó khăn ngay tại quê mình”.
“Có nhiều bạn tuy là sinh viên, tiền bạc cũng không dư dả là mấy nhưng vẫn cố gắng nhịn tiền tiêu vặt hàng ngày để giúp đỡ những em học sinh nghèo ở quê”, anh Hồ Song chia sẻ thêm.
NGUYỄN HỒNG PHÚC