NHỊP CẦU NHÂN ÁI
Qua các thông tin về những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên báo Bình Định, bạn đọc và người hảo tâm đã nhờ tòa soạn chuyển tiền giúp đỡ, gồm:
* Bạn đọc phường Trần Quang Diệu, TP Quy Nhơn giúp ông Nguyễn Thái Bảo, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, có con dị tật bẩm sinh, nhà nghèo 750 ngàn đồng; giúp ông Nguyễn Dũng, xã Hoài Xuân, huyện Hoài Nhơn, cả gia đình bệnh tật, ông Dũng bị mù 750 ngàn đồng.
* Chị Bùi Thị Minh, 23/7A Hàn Thuyên, TP Quy Nhơn giúp cháu Nguyễn Như Quỳnh Trâm, thôn An Đỗ, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn bị bệnh bại não 100 ngàn đồng.
* Chị Đặng Thị Thanh Sơn, 08 Bùi Thị Xuân, TP Quy Nhơn giúp anh Đào Xuân Kha, thôn Gia Trị, xã Ân Đức, huyện Hoài Ân, bị tai nạn lao động 300 ngàn đồng; giúp chị Mai Thị Hồng Phu, xóm 2, thôn Hy Tường, xã Hoài Sơn, huyện Hoài Nhơn, bị bệnh tim nặng 300 ngàn đồng.
* Chị Nguyễn Thị Vân Anh (bạn đọc Báo Bình Định) ủng hộ quỹ “Nhịp cầu nhân ái” 1 triệu đồng.
* CLB Thiện nguyện Cầu Vồng giúp gia đình cháu Đinh Văn Hoài Ngưu, dân tộc Hre, thôn 1, xã An Hưng, huyện An Lão, bị đa chấn thương do mìn nổ 3 triệu đồng; giúp anh Đoàn Văn Nhẹ (40 tuổi, dân tộc Chăm, ở xã Canh Thuận, huyện Vân Canh), bị động kinh, trong lúc nấu ăn bị lên cơn ngã vào bếp lửa, phỏng nặng 3 triệu đồng.
Số tiền giúp đỡ của các nhà hảo tâm đã và đang được “Nhịp cầu nhân ái” báo Bình Định chuyển đến người được giúp đỡ.
B.B.Đ