Con sẽ làm mẹ đơn thân
Khi tròn 30 tuổi, con cười nói với mẹ rằng nếu 2-3 năm nữa không thể lập gia đình với ai, con sẽ làm mẹ đơn thân. Mẹ bật khóc, mắng con xối xả vì có suy nghĩ khác người ấy. Cả vùng quê này chẳng có ai làm chuyện đó, con đừng làm cho gia đình này phải xấu hổ (?). Con cười bảo mẹ lạc hậu quá, thời nay ở phố nhiều người làm mẹ đơn thân lắm.
5 năm trôi qua, mỗi khi về quê thăm mẹ, con lại nhắc chuyện này. Ban đầu, anh chị cũng phản đối quyết liệt, bảo cưới đại ai làm chồng cũng được, rồi không ở với nhau thì ly dị, có con tự nuôi chứ ai lại không chồng mà có con. Giờ đây, khi thấy con vẫn như xưa, còm nhom, ốm yếu, đi về một mình, anh chị khuyên mẹ hãy để con được thực hiện ý định đó bởi “Chắc nó không chịu kiếm chồng nữa đâu, mẹ ơi”. Mẹ vẫn phản đối, con thì không thể chờ tuổi xuân cứ trôi qua. Con tự nhận mình xấu, đau bệnh thường xuyên nên ở tuổi 35 con càng khó kiếm được người thương yêu thật lòng. Mối tình đầu để lại vết thương quá sâu vì sự bội bạc, rồi con cũng có vài mối tình khác nhưng nhạt nhòa, người nào cũng bỏ con ra đi khi có người yêu mới tốt hơn. Riết rồi con không còn niềm tin, không dám bước chân vào cuộc tình nào nữa vì sợ đau. Con có công việc ổn định, thu nhập khá ở thành phố, đó là điều kiện đủ để con muốn làm mẹ đơn thân.
Con biết mẹ thương con lắm, lo lắng cho con lắm. Nhưng không vì ế mà con cưới người đàn ông mình không yêu thương. Con cũng muốn hạnh phúc, có mái ấm gia đình như bao người nhưng số phận trêu đùa con. Nếu để thời gian nữa, con khó có cơ hội làm mẹ. Con đủ tự tin và cũng hiểu những khó nhọc mà người mẹ đơn thân phải gánh chịu nên con cần mẹ ủng hộ, giúp đỡ con. Chắc mẹ không muốn khi ở tuổi xế chiều tới già nua, con chỉ một mình đi về làm bà cô già khó tính. Mẹ hãy tiếp thêm sức mạnh để con lựa chọn hạnh phúc riêng mình. Con sẽ nuôi dạy con của mình thật tốt để mẹ không phải thêm đau khổ, quên đi sự dèm pha của người đời. Hãy ủng hộ con mẹ nhé!
TIÊU DAO