Một phụ nữ nghèo bị ung thư da mặt
Nhà nghèo bị ung thư phổi
Ông Mai Văn Phường (60 tuổi) và vợ là Phan Thị Lo (56 tuổi, ở xóm 3, thôn Định Trị, xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), làm ruộng, gia đình thuộc diện hộ nghèo. Đầu năm 2014 ông Phường bị ho khan, người nóng sốt, mệt mỏi, ngực tức và khó thở; gia đình đưa ông đi khám ở Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, TP Hồ Chí Minh, bác sĩ kết luận: Ung thư phổi giai đoạn 4, cần hóa trị PC. Ông đã nằm điều trị một thời gian tạm ổn định, bệnh viện cho xuất viện về nhà dùng thuốc theo đơn.
Nhưng vì nhà nghèo, nên việc chạy chữa không đến nơi đến chốn, bệnh tái phát nặng hơn. Đến giữa tháng 4.2015 ông tiếp tục đến BV Đà Nẵng điều trị tiếp, hiện trong tình trạng rất nguy kịch.
MINH HOÀNG
Đó là bệnh nhân A Yí (73 tuổi, dân tộc Jarai, ở xã Tân Sơn, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) bị căn bệnh ung thư da ở vùng mặt đã lâu, mới điều trị tại Khoa Ngoại - Tạo hình Bệnh viện Phong - Da liễu Trung ương Quy Hòa. Bà bị căn bệnh này gần 5 năm trước, ban đầu là nốt loét nhỏ rồi lớn dần. Vì không tiền và thiếu hiểu biết nên ở nhà tự lấy lõi than của viên pin đập và nghiền nát rồi rắc lên vết loét, đến khi vết loét ăn sâu vào mắt thì mới gặp người chỉ dẫn đi bệnh viện. Tại đây, các bác sĩ khám xác định bà A Yí bị K ung thư da. Bệnh nhân đã được nhập viện chờ mổ trong vài ngày tới. Tuy nhiên, khó cho bệnh nhân là không có tiền nộp viện phí (bệnh nhân tự đi nên thuộc diện BHYT trái tuyến).
Trong khi đó, bệnh nhân sẽ còn điều trị lâu dài và nhiều nguy cơ bệnh tái phát.
HƯƠNG GIANG
Hoàn cảnh bà A Yí và ông Mai Văn Phường khó khăn, đang rất cần sự chia sẻ, giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ của bà A Yí và ông Phường, hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, điện thoại 0563 813573.