Kết nối cung cầu, mở rộng giao thương
Lần đầu tiên, các doanh nghiệp (DN) của hai tỉnh Bình Định và An Giang xúc tiến thương mại và kết nối giao thương để tìm kiếm đối tác, mở rộng thị trường sản phẩm.
Hội nghị “Giao thương kết nối các DN tỉnh An Giang và DN tỉnh Bình Định” được Sở Công Thương 2 tỉnh phối hợp tổ chức tại TP Quy Nhơn vào chiều 22.4, với sự tham gia của gần 60 DN sản xuất và phân phối...
Bánh tráng là một trong những sản phẩm đặc trưng của Bình Định được các DN tỉnh An Giang quan tâm.
Nhiều cuộc “kết duyên”
Kết quả lớn nhất của hoạt động này là đã có 15 biên bản được kết nối hai chiều giữa 6 DN phân phối của Bình Định với 4 nhà cung ứng sản phẩm của An Giang; và 1 nhà phân phối của An Giang với 4 nhà cung ứng của Bình Định. Trong đó, Siêu thị Tứ Sơn (An Giang) ký kết hợp đồng phân phối sản phẩm cho 4 DN sản xuất bánh tráng và rượu Bàu Đá của Bình Định.
Theo ông Tạ Minh Sơn, Giám đốc Siêu thị Tứ Sơn, hiện nay, trên tuyến TP Hồ Chí Minh đi về các tỉnh miền Tây, các trạm dừng chân, quán ăn hầu như đều có bán rượu Bàu Đá, có nghĩa là loại rượu này đã thuyết phục được người tiêu dùng trong khu vực. “Đến Bình Định lần này, tôi “săn lùng” các đặc sản của Bình Định với mong muốn tạo một khu đặc sản vùng ngay tại siêu thị của mình, trong đó chủ lực là rượu Bàu Đá và bánh tráng nước dừa. Nếu các sản phẩm của Bình Định bán được ở An Giang, tức là đã có cơ hội xuất khẩu sang Campuchia, bởi siêu thị Tứ Sơn nằm ngay cạnh biên giới của hai nước” - ông Sơn chia sẻ.
Ở chiều ngược lại, chị Trần Thị Hoài Thanh, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM-DV Nông nghiệp Song Thủy, cho biết: Bánh tráng nước dừa Song Thủy tiêu thụ ở nhiều địa bàn, có đại lý phân phối ở miền Nam thông qua thị trường TP Hồ Chí Minh, song sức mua chưa mạnh. Việc đưa sản phẩm này vào Siêu thị Tứ Sơn mở thêm một kênh tiếp cận người tiêu dùng, qua đó mở rộng ra các tỉnh miền Tây - vốn là một thị trường rất tiềm năng.
Các sản phẩm gạo của Công ty TNHH Lương thực, thủy sản XNK Tấn Vương (An Giang) khẳng định sức hút lớn với các nhà phân phối tại Bình Định. Ông Võ Phước Lâm, Giám đốc phát triển kinh doanh của Công ty Tấn Vương, cho hay, các dòng sản phẩm gạo của Tấn Vương đều được sản xuất và đóng gói theo quy trình khép kín, được kiểm soát chất lượng theo tiêu chuẩn HACCP..., phục vụ xuất khẩu đến các thị trường cao cấp. Việc ký kết hợp đồng cung ứng với các nhà phân phối Bình Định nhằm mở rộng và phát triển bền vững thị trường nội địa của Tấn Vương.
Còn ông Nguyễn Danh Nhân, Phó Giám đốc Co.opmart Quy Nhơn, cho biết: Nhiều mặt hàng và sản phẩm đặc trưng của An Giang như gạo, thủy hải sản, đường thốt nốt, khô cá lóc, khô cá sặc… đã vào các hệ thống phân phối lớn của Saigon Co.op. Tại Co.opmart Quy Nhơn đã có đường thốt nốt và nước màu thốt nốt; sắp đến có gạo Tấn Vương… Đây đều là những sản phẩm có tiềm năng phát triển ở thị trường Bình Định.
Kết nối mở rộng thị trường
Bà Mai Thị Ánh Tuyết, Giám đốc Sở Công Thương tỉnh An Giang, cho biết: Các sản phẩm chủ lực của An Giang là lúa, thủy sản và rau màu. An Giang còn có 28 làng nghề đa dạng về sản phẩm, có chất lượng, mẫu mã phù hợp yêu cầu của thị trường. Các sản phẩm chủ lực của An Giang đã có mặt ở 133 nước trên thế giới. Các DN của chúng tôi rất quan tâm đến việc mở rộng và thâm nhập sâu vào thị trường Bình Định, vì đây chính là cửa ngõ để mở rộng hàng hóa lên Tây Nguyên. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tối đa cho các DN hai bên tăng cường đàm phán trực tiếp.
Về phía Bình Định, bà Trần Ánh Tuyết - Phó Giám đốc Sở Công Thương - cho rằng, chương trình kết nối cung - cầu đã tạo cầu nối cho các DN của Bình Định và An Giang có thêm cơ hội giao thương, mở rộng thị trường phân phối hàng hóa. Không chỉ giới thiệu đến DN bạn các sản phẩm chủ lực, tiềm năng của mình, hội nghị còn là dịp để các DN trao đổi thông tin, tìm kiếm thị trường tiêu thụ, góp phần nâng cao giá trị sản phẩm, khai thác tốt hơn thế mạnh của mỗi địa phương.
“Sở Công Thương tỉnh Bình Định và An Giang đã làm cầu nối và sẽ tiếp tục hỗ trợ cho hoạt động xúc tiến thương mại cho DN hai tỉnh. Chúng tôi đã “xây cầu” để giao thương thì sẽ tiếp tục hỗ trợ để các DN cùng nắm tay nhau đi trên cây cầu này, đi cho thật vững, thật chắc” - bà Trần Ánh Tuyết khẳng định.
Bài và ảnh: THU HIỀN