Nghị lực của cô học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ
Đến Trường THCS Phước Thành (huyện Tuy Phước) hỏi về Nguyễn Thị Bích Vân, học sinh lớp 8A5, ai cũng mến phục nghị lực vượt khó học giỏi của cô học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ. Tìm về ngôi nhà nhỏ nằm sâu trong xóm 1, thôn Cảnh An 2, xã Phước Thành, gặp Bích Vân, ấn tượng đầu tiên đối với tôi là nụ cười tươi, gương mặt phúc hậu, đặc biệt là đôi mắt sáng đầy nghị lực.
Vân kể: “Năm 2011, ba em qua đời vì bệnh ung thư gan. 3 năm sau, mẹ cũng ra đi vì bệnh tim. Mỗi khi thấy bạn bè được ba mẹ thương yêu, em rất nhớ ba mẹ”. Thương đứa cháu nhỏ côi cút, bà Nguyễn Thị Liên (cô ruột của Vân) đưa em về nuôi dưỡng mặc dù hoàn cảnh gia đình của bà cũng chẳng khá giả gì. Hàng ngày, sau những lúc đến trường, Vân phụ giúp cô nấu cơm, rửa chén hoặc phơi lúa…, rồi về ngôi nhà cũ thắp hương cho ba mẹ.
Những khó khăn trong cuộc sống đã ảnh hưởng không nhỏ đến việc học tập; vậy nhưng 8 năm qua Nguyễn Thị Bích Vân luôn đạt học sinh giỏi của trường, của lớp. Thầy Nguyễn Thành Đôn, giáo viên chủ nhiệm lớp 8A5, nhận xét: “Vân chăm ngoan, ham học hỏi, bạn bè và thầy cô đều yêu mến. Gia cảnh khó khăn, nhưng em có ý chí và nghị lực vượt qua tất cả. Không chỉ học giỏi, Vân còn là một học sinh tích cực, năng động trong các phong trào, luôn hoàn thành mọi nhiệm vụ do trường, lớp giao”.
Bà Lê Thị Thảo, Chủ tịch Hội LHPN xã Phước Thành, cho biết để tạo điều kiện cho Vân tiếp tục đến trường, Hội LHPN xã đã vận động một số nhà hảo tâm hỗ trợ Vân mỗi tháng 100 ngàn đồng. Ngoài ra, khi thực hiện bài viết này, chúng tôi biết một tin vui, Vân là một trong 18 học sinh nghèo của huyện Tuy Phước vừa được nhận học bổng từ chương trình “Ngăn dòng bỏ học” do Báo Tuổi Trẻ TP Hồ Chí Minh và Công ty CP thực phẩm dinh dưỡng Nutifood phối hợp thực hiện.
Nói về ước mơ của mình, Vân cho biết: “Em sẽ cố gắng học thật giỏi để trở thành bác sĩ”.
XUÂN VINH
Nội dung Số điện thoại cháu Vân: 0902 820 785
tôi rất cảm động về sự cố gắng của cháu Vân. xin cho tôi sdt của cháu. tôi muốn đc giúp đỡ cháu.