Nghỉ lễ với người thân
Kỳ nghỉ lễ dài ngày này, nhiều gia đình có kế hoạch đi du lịch, thăm họ hàng, họp mặt bạn bè… Dù có chút mệt mỏi nhưng nhiều chị em hài lòng vì đã có được khoảng thời gian vui vẻ, thư giãn sau những lo toan, tất bật của công việc và đời thường.
Thỏa sức du lịch
Ước mơ đi du lịch được chị Trần Thị Viên (25 tuổi, nhân viên văn phòng Công ty TNHH Tân Phước, TP Quy Nhơn) ấp ủ từ khi mới ra trường nhưng mãi không thực hiện được. Lấy chồng 3 năm, mỗi dịp nghỉ lễ, chị Viên bận rộn việc thăm nom gia đình hai bên. 2 ngày trước kỳ nghỉ lễ 30.4 và 1.5 năm nay, chị bất ngờ khi được chồng thông báo sẽ đưa vợ đi du lịch các tỉnh phía Bắc. Chị Viên kể: “Chồng tôi giấu kín lắm, sắp xếp đưa ông bà ngoại ở quê vào cùng người giúp việc chăm sóc con trai tròn 1 tuổi. Anh ấy đặt vé máy bay, khách sạn, chuẩn bị cả hành lý nữa. Trong suốt chuyến đi chơi, tôi cùng chồng được lang thang khắp nơi, ước mơ mà lâu lắm rồi tôi không dám nghĩ tới. Món quà bất ngờ và đầy ý nghĩa này đến với tôi sau 1 năm ở nhà chăm sóc con. Dịp này vợ chồng cũng có dịp hâm nóng lại tình cảm”.
Lên kế hoạch từ sớm, vợ chồng chị Nguyễn Thị Việt Hà (phường Lê Hồng Phong, TP Quy Nhơn) cùng nhóm phụ huynh có con học lớp 8, Trường THCS Lê Hồng Phong có chuyến du lịch Nha Trang - Đà Lạt thú vị. 5 gia đình gồm vợ chồng và các con đã có chuyến du lịch vui vẻ nhờ tài thu vén, khéo léo sắp xếp lịch trình đi lại, ăn, chơi hợp lý tại các thành phố lớn của chị Hà. Chị kể: “Nhóm phụ huynh chúng tôi chơi thân với nhau từ khi các cháu bước vào học lớp 6 tới giờ nhưng ít có cơ hội đi chơi với nhau. Cách đây 1 tháng, tôi ngỏ ý sắp xếp cho chuyến đi đúng dịp nghỉ lễ và được mọi người hưởng ứng. Dịp này, theo tôi ngoài việc đi chơi, tham quan các điểm du lịch nổi tiếng, các con có thêm thời gian gắn bó thân thiết với nhau, còn các cặp vợ chồng thì giao lưu, trao đổi kinh nghiệm nuôi dạy con”.
Với kỳ nghỉ lễ dài ngày này, chị Lê Giang Vân, làm việc ở Trường ĐH Quy Nhơn cùng đại gia đình kết hợp về quê thăm họ hàng và đi du lịch Đà Nẵng - Huế. Quê nội chị Vân ở TP Huế nhưng vì ông bà, ba mẹ lập nghiệp ở TP Quy Nhơn khá lâu nên chị ít có dịp về lại thăm quê. Lần này, chị thuê trước chiếc xe du lịch 7 chỗ do chồng lái cùng ba mẹ và gia đình người em đi chơi, thăm họ hàng. Chị Vân kể: “Trước đây, ba mẹ tôi hay về chứ chị em tôi ít đi. Lần này, cả đại gia đình đi xem lễ hội pháo hoa ở Đà Nẵng rồi về thăm quê nội. Ba mẹ tôi đưa anh em đi thăm nhà thờ họ, các cô chú họ hàng xa. Ba mẹ tôi mừng lắm vì lần đầu con cháu có mặt đầy đủ ở quê. Nhìn ba mẹ vui vẻ vậy, tôi nghĩ nếu có dịp nghỉ lễ dài ngày như trên, tôi sẽ tổ chức thêm chuyến du lịch kết hợp thăm quê lần nữa”.
Nghỉ lễ ở nhà
Gần 1 tuần nghỉ lễ vừa qua, nhiều gia đình chọn cách thư giãn là tụ họp họ hàng, cùng đi chơi, nấu những món ăn ngon, hoặc đi xe máy ra các vùng ngoại thành vui chơi, vừa tiết kiệm vừa đỡ mệt. Chị Đỗ Thụy Vy (ở KV6, phường Nguyễn Văn Cừ, TP Quy Nhơn) cùng nhóm bạn thân rủ nhau thuê xe du lịch đi chơi ở bãi biển Cát Tiến, thăm chùa Ông Núi ở Phù Cát rồi vòng về TP Quy Nhơn tiếp tục ăn uống, vui chơi cả ngày. Chị Vy kể: “Nhóm bạn thân thời THPT, nhiều bạn lập nghiệp ở nơi khác nhưng tranh thủ nghỉ lễ về thăm gia đình. Do đó, tôi rủ các cặp vợ chồng, con cái đi chơi lòng vòng ở các điểm du lịch ở Bình Định vừa vui, vừa đỡ mệt”.
Với những gia đình còn khó khăn, bận rộn việc kinh doanh thì tự thiết kế kỳ nghỉ riêng, phù hợp với hoàn cảnh gia đình. Sau khi sắp xếp việc kinh doanh, chị Lê Thị Huyên (phường Trần Hưng Đạo, Quy Nhơn) và chồng dẫn các con đi ăn sáng, cà phê rồi mua sắm ở siêu thị, xem phim 3D; tối về, chị nấu bữa ăn nhỏ với các món con thích như mì xào Ý, gà chiên mắm. Chị Huyên kể: “Công việc khá bận rộn, nhất là các ngày lễ, nhưng thấy các con háo hức kể chuyện mọi người đi chơi, vợ chồng tôi bàn nhau sắp xếp nghỉ 1 ngày. Với cái cách đơn giản mà đầy hạnh phúc như vừa rồi, tôi cảm thấy trước đây mình đã thiếu sót khi quá bận việc mà có lúc quên chăm lo cho gia đình của mình”.
Tùy hoàn cảnh, điều kiện của mỗi gia đình, nếu biết cách sắp xếp, tính toán, chị em vẫn có thể là những “tổng công trình sư” tài ba trong việc thiết kế cho gia đình những chương trình nghỉ ngơi, vui chơi thoải mái trong dịp nghỉ lễ. Cuộc sống còn nhiều bộn bề, lo toan, nhưng đừng vì vậy mà chị em quên chăm sóc bản thân mình, quên hâm nóng tình cảm trong gia đình. Những cuộc vui chơi, thư giãn như trên sẽ làm cho mỗi thành viên trong gia đình cảm thấy yêu thương, hạnh phúc và gắn kết với nhau hơn.
CÔNG NGHĨA