Mồ côi mẹ, mắc bệnh hiểm nghèo
Đó là trường hợp cháu Phan Nguyễn Quốc Cường (SN 2003-ảnh) là con của anh Phan Ngọc Quốc (35 tuổi) và chị Nguyễn Thị Trang (35 tuổi, ở khối 6, TT Tam Quan, huyện Hoài Nhơn). Chị Trang đã mất cách đây 7 năm vì bệnh hiểm nghèo. Anh Quốc đi làm thuê, cháu Cường và em gái là Phan Nguyễn Quỳnh Như (8 tuổi) tá túc với bà nội là Nguyễn Thị Thủy (60 tuổi, làm nông, hiện là hộ nghèo). Cháu Cường lúc lên 6 tuổi người luôn mệt mỏi, khó thở, đầu đau nhức, 2 khớp gối và vai phải sưng đau. Điều kiện gia đình quá khó khăn, mẹ chết, cha phải đi làm thuê ở xa thi thoảng mới về, bà nội nghèo khó nên cháu Cường đành chịu đựng với những cơn đau.
Đến đầu tháng 4.2015, cháu Cường phát bệnh nặng, gia đình vay mượn một khoản tiền đưa cháu vào Bệnh viện Huyết Học TP Hồ Chí Minh chữa trị. Bác sĩ kết luận cháu bị ung thư máu, Hemophylia/viêm khớp gối, xuất huyết ngoài da. Hiện cháu đã xuất viện về nhà dùng thuốc theo đơn của bác sĩ, 2 khớp gối, vai trái còn sưng to đau nhức, đi lại khó khăn.
Một phụ nữ bị bệnh hiểm nghèo
Đó là trường hợp đáng thương của vợ chồng anh Nguyễn Đi (41 tuổi) và chị Nguyễn Thị Thí (40 tuổi, ở xóm 3, thôn Lương Thọ 3, xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn) có 4 con (từ 10 - 18 tuổi) làm ruộng, gia đình thuộc diện hộ nghèo.
Năm 2008, anh Đi làm thuê ở Gia Lai, trong lúc đang lao động thì bị đá rơi gây tử vong; một mình chị Thí vừa nuôi 4 con nhỏ và mẹ chồng nay đã 83 tuổi, bị mù mắt. Năm 2010, chị Thí lại bị căn bệnh động kinh, người luôn lên cơn co giật và không làm chủ bản thân. Từ ngày chị phát bệnh cho đến nay chẳng lao động được, chỉ quanh quẩn ở nhà và phải dùng thuốc theo đơn của bác sĩ. Các cháu vừa đi học (được miễn học phí do hộ nghèo) vừa lao động giúp mẹ và bà nội, trong cảnh túng thiếu khó khăn, có nguy cơ các con của chị Thí phải bỏ học.
MINH HOÀNG
Hoàn cảnh gia đình anh Quốc và chị Thí rất khó khăn, rất cần sự chia sẻ và giúp đỡ của các nhà hảo tâm. Mọi sự giúp đỡ xin liên hệ địa chỉ anh Quốc và chị Thí; hoặc Báo Bình Định, 84 Phạm Hùng, TP Quy Nhơn, đt 0563 813573.