Thoát nghèo nhờ đồng vốn vay ưu đãi
Vợ chồng chị Nguyễn Thị Cúc, ở khối Thuận Nghĩa, thị trấn Phú Phong- huyện Tây Sơn luôn chí thú làm ăn, nhưng cái nghèo cái khó cứ mãi đeo bám. Đến năm 2010 chồng chị bị tai biến, trong khi 4 đứa con còn nhỏ, cuộc sống càng túng thiếu mọi bề. Trong lúc tưởng chừng như bế tắc, chị đã được chi hội phụ nữ khối Thuận Nghĩa tạo điều kiện vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) và được tham gia các buổi tập huấn chuyển giao các tiến bộ KHKT để áp dụng vào sản xuất, chăn nuôi...
Có đồng vốn ban đầu, được hướng dẫn cách làm ăn, cộng với sự cần cù lao động, nên cuộc sống của nhà chị đã dần được cải thiện. Chị Cúc cho biết: “Ban đầu tôi được NHCSXH huyện cho vay 20 triệu đồng theo diện hộ nghèo, tôi đã mua 200 con gà về nuôi. Nhờ vận dụng các kiến thức được tập huấn và chăm sóc gà đúng cách, hàng năm tôi nuôi 3 lứa, doanh thu 36 triệu đồng. Với đồng vốn sinh sôi từ nuôi gà, tôi làm 2,5 sào hành 2 vụ/năm, doanh thu 42 triệu đồng; và làm 5 sào lúa, thu nhập thêm 20,4 triệu đồng/năm. Tính ra vài năm gần đây, tôi có thu nhập gần 100 triệu đồng/năm. Đến nay tôi đã trả nợ xong cho ngân hàng. Các con tôi nhờ được vay vốn học tập của NHCSXH nên được học trung cấp, cao đẳng nghề, hiện đã có việc làm ổn định. Gia đình tôi đã thoát khỏi diện nghèo và vẫn tiếp tục duy trì nuôi gà, trồng rau sạch để phát triển kinh tế”.
HOÀNG CHI