Niềm vui từ những chiếc xe đạp
Vừa qua, Đoàn khối Doanh nghiệp tỉnh đã tặng 52 suất quà cho thanh niên công nhân và 8 chiếc xe đạp cho học sinh là con của thanh niên công nhân có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc tại KCN Phú Tài.
Nhận quà xong, em Lê Ngọc Quang, 11 tuổi, tổ 9 KV1, phường Trần Quang Diệu (con của anh Lê Ngọc Vinh, công nhân Công ty TNHH Tân Phước) cứ lóng ngóng, bối rối với chiếc xe đạp mới. Chị Trần Thị Hằng, mẹ của Quang, kể: “Cả tối qua, cả nhà cứ chộn rộn. Sáng ra, Quang dậy sớm gọi ba mẹ chở đi nhận xe”. Quang là trẻ chậm phát triển, đang đi học ở Trung tâm Bảo trợ xã hội Đồng Tâm. Hàng ngày, chị Hằng đi bán chổi dạo, còn anh Vinh làm công nhân nên không có thời gian đưa đón con đi học. Dù Quang có thể tự đi xe đạp đến trường nhưng vì nhà chưa có xe nên em phải đi bộ hoặc nhờ người quen suốt mấy năm qua.
Nhận được xe đạp cũng là niềm vui lớn của em Vương Nguyễn Thu Ngân (lớp 6A4 Trường THCS Bùi Thị Xuân), con gái của anh Vương Gia Thắng, công nhân Công ty TNHH Tân Phước. Vợ mất đã 6 năm, anh Thắng vất vả lo cho 3 đứa con ăn học. Vương Nguyễn Thu Ngân cứ bối rối, rụt rè không nói được lời nào bày tỏ sự vui mừng ngoài những giọt nước mắt. Người cha đứng cạnh kể: “Cuộc sống của công nhân chúng tôi còn nhiều khó khăn lắm, vì vậy, chúng tôi mong nhận được những sự hỗ trợ để có thêm niềm tin, nghị lực để chăm sóc và nuôi con ăn học đàng hoàng”.
Tại chương trình, có một chi tiết nhỏ khiến nhiều người suy nghĩ. Dù biết trị giá suất quà dành cho công nhân và trị giá chiếc xe đạp không như nhau nhưng nhiều công nhân vẫn cố gắng hỏi xem họ có thể đổi suất quà để nhận xe đạp cho con mình được không. Quả thật, nhiều gia đình của công nhân còn quá khó khăn, nhưng là cha mẹ, ai cũng mong muốn con mình được chăm sóc tốt nhất.
Mong rằng các hội, đoàn thể có nhiều chương trình đồng hành cùng công nhân để niềm vui nhỏ có được chiếc xe đạp mới đến trường đến với các em học sinh là con của công nhân được nhân rộng hơn.
BÙI NGHĨA