Những ngọn nến tri ân
Tại Nghĩa trang TP Quy Nhơn, giữa làn khói hương bay lên trong câu hát vang vọng: “Về đây các anh ơi, hãy về đây, về nghe mẹ ru, về nghe em hát, về thăm cánh đồng trĩu nặng, về thăm lũy tre làng quê hương...” của ca khúc Linh thiêng Việt Nam, các vị lãnh đạo Trung ương và tỉnh, cùng hơn 700 đoàn viên - thanh niên (ĐVTN), thanh thiếu nhi tỉnh nhà đã kính cẩn dâng lên từng ngôi mộ liệt sĩ những nén nhang, ngọn nến tri ân các anh hùng liệt sĩ - những người đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Tối 12.5, tại Nghĩa trang TP Quy Nhơn, nhân dịp khánh thành công trình Nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ TP Quy Nhơn, Tỉnh đoàn, Sở Lao động - Thương binh và xã hội, Ngân hàng Thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam phối hợp tổ chức Lễ Thắp nến tri ân các anh hùng liệt sĩ. Dự buổi lễ, về phía Trung ương có đồng chí Dương Minh Đỗ, Phó Cục trưởng Cục người có công, Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội; về phía tỉnh có các đồng chí: Võ Vinh Quang, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Thanh Thắng, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, cùng đại diện các sở, ban, ngành, hội đoàn thể và 700 ĐVTN, thanh thiếu nhi trong tỉnh.
Buổi lễ Thắp nến tri ân được diễn ra hết sức trang nghiêm, xúc động, mang tính nhân văn sâu sắc, thể hiện truyền thống uống nước nhớ nguồn của thế hệ trẻ. Sau không khí trang nghiêm, trang trọng của phút mặc niệm, các đại biểu và ĐVTN đã dâng hương và đặt vòng hoa tưởng niệm lên Đài Tưởng niệm Liệt sĩ và đến từng phần mộ liệt sĩ kính cẩn dâng hương, hoa và thắp nến bày tỏ lòng tri ân sâu sắc với những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.
Bạn Huỳnh Nguyễn Thu Ngân, ĐV phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn, chia sẻ: “Tối nay, tôi cùng các bạn trẻ được đến thắp lên ngọn nến tri ân, thành kính bày tỏ lòng biết ơn vô hạn trước sự hy sinh của các anh hùng, liệt sĩ. Thế hệ trẻ chúng tôi xin thắp sáng lên ngọn lửa của niềm tin tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, vào công cuộc đổi mới của đất nước với lời hứa quyết tâm học tập, rèn luyện xây dựng quê hương đất nước ngày càng giàu mạnh”.
Các ĐVTN, thanh thiếu nhi hết sức xúc động khi đọc trên bia mộ khắc tên các anh, những người tuổi đời còn rất trẻ, trong đó không ít phần mộ của các liệt sĩ vẫn chưa rõ tên… Bạn Nguyễn Trọng Nhân, Đội trưởng Đội Công tác xã hội, Đoàn Trường Đại học Quy Nhơn, tâm sự: “40 năm đã trôi qua, không ít anh hùng liệt sĩ vẫn còn nằm lại nơi núi cao, vực sâu vì chưa tìm được mộ. Nhiều ngôi mộ được tìm thấy thì không rõ tên. Đứng trước những phần mộ chưa biết tên này, tôi chỉ mong tuổi trẻ cùng các cấp, ngành, đoàn thể... tổ chức nhiều hơn những hành trình đi tìm đồng đội, để đưa các anh về nằm với đồng đội tại các nghĩa trang liệt sĩ”.
Giữa dòng áo xanh của ĐVTN thắp nến tri ân, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân (LLVT) Huỳnh Thị Ngọc cùng các anh hùng LLVT và nhân dân trong tỉnh cũng có mặt thắp nhang cho đồng đội của mình. Anh hùng Huỳnh Thị Ngọc xúc động nói: “Tôi rất xúc động khi công trình nâng cấp Nghĩa trang Liệt sĩ Quy Nhơn hoàn thành. Vậylà nơi an nghỉ của đồng đội nay đã khang trang hơn. Đó là điều mà những người còn sống như tôi vẫn hằng mong mỏi”.
Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân Huỳnh Thị Ngọc (bên trái) thắp nến, nhang cho đồng đội.
Các bạn ĐVTN thắp nến, dâng hương tại phần mộ anh hùng liệt sĩ.
Tại buổi lễ, anh Nguyễn Minh Triết, Bí thư Tỉnh đoàn Bình Định, phát biểu: “Những năm qua, tuổi trẻ Bình Định không ngừng nỗ lực học tập, rèn luyện, tích cực tham gia phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn” bằng nhiều hoạt động cụ thể như: thăm nom, phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng; giúp đỡ, động viên gia đình chính sách, con em thương binh, nạn nhân chất độc da cam; tham gia các hoạt động làm đẹp nghĩa trang; ủng hộ xây nhà tình nghĩa, công trình Tổ quốc ghi công; tưởng niệm và thắp nến tri ân các anh hùng, liệt sĩ… Thế hệ tuổi trẻ tỉnh nhà đã thể hiện ý thức, trách nhiệm, tự giác, tự nguyện hết sức lực và trí tuệ của mình để lao động, học tập trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tô thắm những trang sử hào hùng của lớp lớp cha anh đã viết nên bằng chính máu của mình”.
HẢI YẾN