Dành “đất vàng” làm không gian xanh đô thị
Đó là ý thức, là quyết tâm của các thế hệ lãnh đạo ở tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn trong hơn 20 năm qua.
Ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết: “Hơn 6ha đất vàng dành để kiến tạo thành không gian xanh đô thị ngay vị trí đắc địa nhất giữa trung tâm TP Quy Nhơn, thông ra bờ biển tuyệt đẹp là quyết tâm thống nhất, xuyên suốt qua nhiều thế hệ lãnh đạo tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn hơn 20 năm qua”.
Biển, cát vàng và thảm xanh
Đó là những nét phác thảo ban đầu của TP Quy Nhơn. Ông Vũ Hoàng Hà, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, cho biết ngay từ những năm cuối thập niên 1980, thế hệ lãnh đạo lúc đó đã sớm nhận ra rằng diện tích Quy Nhơn tuy nhỏ, chỉ khoảng 284km2, diện tích nội thành 1.000ha, trong khi núi non, đầm phá, ao hồ chiếm một diện tích lớn, vậy làm sao tận dụng những yếu tố tự nhiên đó thành lợi thế đặc thù để xây dựng Quy Nhơn trở thành một thành phố biển thơ mộng, êm đềm thu hút du lịch là một bài toán lớn.
“Các thế hệ lãnh đạo trước chúng tôi, thậm chí ngay sau khi giải phóng năm 1975, từ khu vực vốn là sân bay thời chiến họ đã sớm có tầm nhìn chiến lược phát triển lâu dài cho Quy Nhơn, trong số này có một số vị từng du học nước ngoài, có những cán bộ ngành xây dựng từng được đào tạo bài bản về quy hoạch kiến trúc đô thị.
Các thế hệ lãnh đạo trước chúng tôi đã ý thức sâu sắc rằng việc chấp nhận những lợi ích do đầu tư ngắn hạn mang lại hay chủ trương phát triển nhà cao tầng một cách dễ dãi chỉ có thể đem lại tiền nong lúc đầu cho ngân sách, nhưng cái giá phải trả vĩnh viễn là Quy Nhơn sẽ đánh mất bản sắc và không còn thu hút du khách khi ngành du lịch phát triển như bây giờ.
Ông HỒ QUỐC DŨNG (Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định)
Chính vì vậy, không gian xanh mênh mông giữa thành phố này suốt 20 năm qua dần hình thành, nối kết với bờ biển thoáng đãng nhìn ra vịnh Quy Nhơn thơ mộng đã bắt đầu từ đó. Và đấy chính là nền tảng quan trọng ban đầu làm tiền đề để các thế hệ lãnh đạo tiếp nối xây dựng nên chân dung đô thị Quy Nhơn rợp bóng xanh bên bờ biển thơ mộng, thoáng đãng và yên tĩnh đầy quyến rũ như ngày nay. Bây giờ chúng tôi có thể tự hào rằng mình đã góp sức trong hành trình kiến tạo ấy” - ông Vũ Hoàng Hà nói.
Để tô điểm cho không gian quảng trường dọc đường Nguyễn Tất Thành - An Dương Vương, lãnh đạo địa phương đã dành diện tích hàng hecta trồng cây xanh chạy song song phía bên kia đường nhằm tạo điểm nhấn cho nội ô thành phố.
Ông Hồ Quốc Dũng cho biết trong điều kiện mật độ dân cư tương đối cao của Quy Nhơn (15.000 - 18.000 người/km2) mà quyết định dành ra hơn 6ha làm quảng trường và trồng cây xanh trên vị trí đắc địa số một của thành phố là một quyết định dũng cảm của cả hệ thống chính trị và đoàn thể địa phương qua các nhiệm kỳ.
Điểm đến của các nhà khoa học trên thế giới
Sau khi khảo sát nhiều địa phương trong nước, giáo sư Việt kiều Pháp Trần Thanh Vân - nhà khoa học vật lý nổi tiếng, người sáng lập Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam - đã chọn Quy Nhơn để bắt tay xây dựng Trung tâm quốc tế Khoa học và Giáo dục liên ngành (ICISE) khánh thành vào tháng 8-2013.
Ngoài ra, ngay sau đó giáo sư Trần Thanh Vân đã tổ chức Hội khoa học Gặp gỡ Việt Nam 9 với sự có mặt của năm nhà khoa học đoạt giải Nobel tại Quy Nhơn tham gia hội nghị quốc tế với chủ đề “Cửa sổ nhìn ra vũ trụ” thì Quy Nhơn đã trở thành một địa danh không còn xa lạ với thế giới bên ngoài.
Giáo sư Trần Thanh Vân chia sẻ: “Tôi đã đến nhiều thành phố trong nước và cả châu Âu nữa, nhưng tôi và vợ tôi là giáo sư Kim Ngọc quyết định chọn Quy Nhơn để xây dựng ICISE. Chúng tôi đánh giá cao về tầm nhìn của lãnh đạo tỉnh Bình Định và TP Quy Nhơn. Tôi biết họ đã mất vài thập niên để kiến tạo nên thành phố thơ mộng này. Một thành phố biển hòa mình trong thiên nhiên xanh, có những quảng trường đẹp, bờ biển đẹp và yên tĩnh”.
Thật vậy, Quy Nhơn đang trở thành một điểm đến của du khách, của những nhà khoa học trẻ khắp hành tinh. Ước mơ biến Quy Nhơn thành một địa chỉ du lịch khoa học và văn hóa đang thành hiện thực.
Theo B.Trung (báo Tuổi trẻ)