Tuần tra bảo vệ vùng biển, đảo Tổ quốc
Đây là nhiệm vụ thường xuyên của cán bộ, chiến sĩ Hải đoàn biên phòng 48, thuộc Bộ Tư lệnh biên phòng (đóng quân ở phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn), trên vùng biển dọc từ Quảng Bình đến Khánh Hòa, dài 900 km.
Tuần tra dài ngày trên biển
Tôi gặp trung tá Phạm Đức Cường, Hải đội trưởng Hải đội 2 (Hải đoàn 48) kiêm Biên đội trưởng, khi anh vừa trở về đất liền sau chuyến tuần tra trên biển kéo dài gần 1 tháng rưỡi. Ấy vậy nhưng anh bảo, trong 18 lần tham gia làm nhiệm vụ trên biển thì đây là chuyến tuần tra... ít ngày nhất, bởi những chuyến đi trước kéo dài từ 6 đến 8 tháng mới vào đất liền. Trung tá Cường cho hay, đơn vị nhận lệnh vào bờ để tham dự Đại hội Đảng bộ của Hải đoàn 48, đến cuối tháng 5 lại tiếp tục lên đường làm nhiệm vụ dài ngày trên biển.
Các sĩ quan trên tàu thuộc Hải đoàn biên phòng 48 đang tác nghiệp khi tham gia tuần tra trên biển.
Trong đợt tuần tra kéo dài từ đầu tháng 4 đến giữa tháng 5.2015, Biên đội của Hải đội 2 đã kiểm tra, nhắc nhở 24 lượt tàu cá của ngư dân các tỉnh: Khánh Hòa, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Quảng Nam, Đà Nẵng… vi phạm các quy định về hành nghề, nhắc nhở các chủ tàu cá cắm cờ Tổ quốc khi tham gia đánh bắt để khẳng định vùng biển chủ quyền của Việt Nam, kiểm tra xử phạt 1 tàu chở hàng vi phạm quy định hàng hải. Đặc biệt, trong đợt tuần tra này, Biên đội đã phát hiện xua đuổi 10 lượt tàu cá nước ngoài vào vùng biển Việt Nam nghi là để đánh bắt trộm hải sản.
Kể về công việc của mình, đại úy Nguyễn Văn Hùng, Chính trị viên Hải đội 2 (Hải đoàn 48) cũng vừa trở về đất liền sau chuyến làm nhiệm vụ dài ngày trên biển, trải lòng: “Mỗi chuyến đi làm nhiệm vụ có hàng chục cán bộ, chiến sĩ tham gia. Mỗi người mỗi cá tính và hoàn cảnh khác nhau, nhưng khi tàu rời cầu cảng, rẽ sóng ra khơi thì tất cả đều đoàn kết lại, không ngại gian khổ và dồn sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Cuộc sống của người lính biển còn nhiều thiếu thốn, nhưng cán bộ, chiến sĩ hải đoàn vẫn bám trụ để giữ gìn an ninh trên vùng biển được giao nhiệm vụ”.
Những khó khăn của người lính biên phòng khi làm việc dài ngày trên biển là mùa mưa lạnh, mùa nắng nóng cháy da, thiếu nước sinh hoạt. Nước ngọt chỉ được ưu tiên cho đánh răng, rửa mặt và nấu ăn, còn tắm thì 4-5 ngày mỗi người mới tắm một lần để tiết kiệm nước. Việc nấu ăn trên tàu vào mùa biển động cũng gặp khó khăn. Nhiều hôm biển động liên tục, không nấu được cơm, mọi người phải ăn mì tôm sống. Lại có hôm, vừa dọn cơm lên bàn chuẩn bị ăn thì bất ngờ sóng lớn đánh vào tàu, hất đổ cả mâm cơm.
Tàu của Hải đoàn biên phòng 48 tham gia tuần tra trên biển.
Nhiệt huyết chiến sĩ trẻ
Chiến sĩ trẻ Thái Võ Ngọc Vũ (20 tuổi, ở phường Quang Trung, TP Quy Nhơn), thổ lộ: “Để tham gia vào biên đội tuần tra dài ngày trên biển, các chiến sĩ mới như chúng tôi được đơn vị tổ chức huấn luyện rất kỹ lưỡng các bài tập như: bắn đạn thật trên biển, bắn đạn thật từ bờ ra biển, bơi bao gối, bơi vũ trang, đi cầu sóng, đu quay… Trước khi được biên chế vào biên đội còn phải trải qua một kỳ kiểm tra rất gắt gao, trong đó các chiến sĩ lên tàu và tàu thả trôi tự do giữa biển khơi hàng giờ để thử sức chịu đựng, ai vượt qua mới được biên chế vào biên đội làm nhiệm vụ dài ngày trên biển”.
Còn chiến sĩ trẻ Mang Đức Thịnh (20 tuổi, phường Đống Đa, TP Quy Nhơn), nhập ngũ tháng 9.2014, được biên chế về Hải đoàn 48, dù chưa bao giờ đi biển, nhưng khi đơn vị thành lập biên đội tuần tra dài ngày trên biển, Thịnh liền xung phong làm nhiệm vụ. Sau khi vượt qua đợt kiểm tra gắt gao, anh đã được chọn vào biên đội. Thịnh tự tin cho biết, chuyến đi vừa qua đã rèn anh thành một người lính biển thực thụ.
Cả hai chiến sĩ trẻ Ngọc Vũ và Đức Thịnh đề khẳng định chắc nịch: “Dù khó khăn, vất vả, thiếu thốn đến đâu nhưng hễ xuống tàu là cán bộ, chiến sĩ chúng tôi đoàn kết, nỗ lực, dồn hết sức hoàn thành tốt nhiệm vụ. Trong bất cứ tình huống nào, chúng tôi cũng chắc tay súng để bảo vệ vùng biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc, bảo vệ ngư trường truyền thống để bà con ngư dân mình yên tâm đánh bắt hải sản”.
NGUYỄN PHÚC