Cần xử lý nhóm côn đồ đánh người, đập phá tài sản công dân
Đêm 12.5 tại quán cà phê Phương Đông, thôn Tư Cung, xã Phước Thắng, huyện Tuy Phước có tổ chức nhạc sống, người đến tham gia khá đông, trong đó có 9 đối tượng (7 người ở cùng địa phương, 2 thanh niên ở ngoài xã) trong trạng thái say xỉn giành hát và gây sự khiến tình hình an ninh trật tự ở quán này bị hỗn loạn.
Do yêu cầu của một nhóm khách, anh Nguyễn Văn Trung, dẫn chương trình của quán đã để Nguyễn Văn Nga (khoảng 40 tuổi, dẫn đầu nhóm) lên hát. Nga hát xong, một thanh niên trong nhóm lên cầm micro hát tiếp 2 bài và cả nhóm lên nhảy trên sân khấu. Anh Trung nói nhóm Nga nên nhường lại cho người khác hát thì Nga đe dọa, Phùng Quang Huy (khoảng 25 tuổi, cùng đi với nhóm Nga) chỉ vào mặt Trung đòi đánh. Lúc này nhiều người can ngăn, một thanh niên trong nhóm của Nga đã lùa hết ly, chai trên bàn uống nước xuống đất bể tan tành để thị uy. Trung thấy vậy bước xuống sân khấu đề nghị nhóm thanh niên ra khỏi quán, thì liền bị 7/9 đối tượng xông vào đánh. Lúc này anh Nguyễn Thế Hướng (52 tuổi, chủ quán) ra can ngăn, liền bị nhóm thanh niên đánh vào đầu, mặt, bụng ngất xỉu. Anh Nguyễn Đức Thắng (37 tuổi), khách hát thấy vậy vào giải vây anh Hướng cũng bị nhóm thanh niên đấm vào mặt phải bỏ chạy. Anh Thắng kể lại: “Tui thấy có tới 7 đứa xông vào đánh anh Hướng, đầu va vô vách tường té xuống ngất lịm. Đánh xong cả nhóm kéo đi còn dọa lát quay lại đập quán”.
Tưởng chúng chỉ dọa thôi, ai ngờ khoảng 0 giờ 25 phút ngày 13.5, nhóm côn đồ này quay lại đập bể hộp đèn, một số vật dụng của quán cà phê Phương Đông. Hiện anh Hướng được gia đình đưa vào BVĐK huyện Tuy Phước điều trị, bác sĩ kết luận anh Hướng bị đa chấn thương. Ông Huỳnh Văn An, Phó Công an xã Phước Thắng, cho biết: Công an đang lấy lời khai các đối tượng đập phá tài sản quán cà phê Phương Đông, đánh anh Hướng gây thương tích, và các bị hại, nhân chứng để làm rõ xử lý theo pháp luật. Người dân ở thôn Tư Cung mong cơ quan chức năng sớm điều tra, làm rõ và xử lý hành vi côn đồ của các đối tượng này.
LÊ THỤC
Họ coi đây là đất nước không có luật pháp sao? Muốn giải quyết bằng luật "rừng" thì về nhà giải quyết, hôm nay đánh người phá quán, ngày mai thấy ai không vừa mắt là giết sao? Nên có hình phạt thích đáng cho chúng!
Qua bài báo như thêm một sự bất bình trước vấn nạn côn đổ lộng hành tại vùng thôn quê. Chúng kết thành bè đảng, tụ tập ăn nhậu rồi quậy phá làng xóm. Đề nghị cơ quan chức năng nên vào cuộc và thẳng tay trừng trị theo pháp luật để làm gương cho những kẻ khác!...