Cuộc hội ngộ xúc động
Cách đây 50 năm, ngày 19.5, đúng vào Ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh, Tiểu đoàn bộ binh 52 thuộc Tỉnh đội Bình Ðịnh được thành lập. Năm nay, Ban liên lạc Tiểu đoàn đã tổ chức buổi gặp mặt các cựu chiến binh tại huyện Phù Cát.
Tiểu đoàn 52 được thành lập vào ngày 19.5.1965, tại núi rừng Soi Quyên, xã Cát Hiệp nay là xã Cát Lâm, huyện Phù Cát. Lúc này, thay mặt Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Nguyễn Trung Tín và đồng chí Đinh Bá Lộc trong Ban cán sự Tỉnh đội dự và đọc quyết định của Tư lệnh Quân khu 5 thành lập Tiểu đoàn 52 với mật danh e210 và giao nhiệm vụ cho đơn vị. Lúc này, Tiểu đoàn có 4 đại đội, ngoài ra Tỉnh đội còn điều thêm quân để xây dựng các phân đội trinh sát, thông tin, quân y, vận tải của tiểu đoàn. Trải qua suốt chặng đường chiến đấu anh dũng, kiên cường và lập nhiều chiến công xuất sắc góp phần giải phóng quê hương Bình Định vào ngày 31.3.1975 và vinh dự được Nhà nước tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân vào ngày 20.12.1994.
50 năm trước, các cán bộ, chiến sĩ của Tiểu đoàn bộ binh 52 là những chàng trai cô gái mười tám, đôi mươi hăm hở trên các chiến trường thi đua giết giặc lập công. Ý chí của họ là phải giải phóng quê hương, đem lại cuộc sống hòa bình cho bà con nhân dân. Sau giải phóng, người trở lại quê với cuộc sống đời thường, người chuyển ngành, người tiếp tục tại ngũ với con đường binh nghiệp. Từ ngày thành lập Ban liên lạc Tiểu đoàn bộ binh 52, mỗi năm, họ hẹn gặp nhau trong cuộc hội ngộ như thế này để thăm hỏi, động viên nhau và cùng nhau ôn lại truyền thống hào hùng, những chặng đường lịch sử của đơn vị.
Bà Huỳnh Thị Thuẫn (62 tuổi, ở xã Hoài Thanh, huyện Hoài Nhơn), nguyên là cán bộ nuôi quân Tiểu đoàn 51, cho biết: “Khi đất nước hòa binh, mọi người ai nấy đều lo làm ăn xây dựng cuộc sống nên không thể liên lạc được, hôm nay chúng tôi có dịp gặp lại đồng đội, đồng chí năm xưa cùng chung chiến hào, có người thì chỉ nhớ mặt nhưng không nhớ tên khi hỏi mới biết nhưng rất xúc động”.
Còn bà Lê Thị Lợi (60 tuổi, ở xã Hoài Mỹ, huyện Hoài Nhơn), nguyên Khẩu đội trưởng Cối 60 mm, từng làm kẻ thù khiếp sợ, bởi trong trận hành quân đánh vào giải phóng thị xã Quy Nhơn cùng với bộ binh, bà Lợi đã dùng Cối 60 mm không cần giá đỡ bắn thẳng vào đội hình địch, làm địch khiếp sợ. Bà Lợi tâm sự: “Mong sao hàng năm Ban liên lạc Tiểu đoàn tổ chức gặp mặt để chúng tôi gặp nhau hỏi thăm sức khỏe và động viên nhau trong cuộc sống, bởi hầu hết chúng tôi tuổi cao, sức khỏe, thời gian gặp nhau không còn nhiều nữa”.
Ông Ngô Hồng Khánh, nguyên Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 52, cho hay: Buổi gặp mặt là dịp để các cựu chiến binh Tiểu đoàn 52 anh hùng ôn lại truyền thống hào hùng trong những năm kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Ở đó khí phách anh hùng cách mạng của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52 đã tô thắm truyền thống tốt đẹp của QĐND Việt Nam anh hùng.
Đến dự lễ gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Mai Thanh Thắng tỏ lòng biết ơn sâu sắc với sự hy sinh, không ngại gian khổ của cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 52 đã cùng với quân và dân tỉnh nhà hoàn thành xuất sắc sứ mệnh lịch sử mà Đảng và nhân dân giao phó; đồng thời mong muốn các cựu chiến binh Tiểu đoàn 52 tiếp tục phát huy hơn nữa, là tấm gương sáng tiêu biểu trong phong trào thi đua yêu nước và là những cựu chiến binh gương mẫu để góp phần xây dựng quê hương ngày càng phát triển.
MAN ĐỨC DŨNG