Môi trường quân đội giúp chúng tôi trưởng thành hơn
Ðó là tâm sự của 50 tân binh ở các địa phương trên địa bàn tỉnh đang học tập, huấn luyện hơn 2 tháng qua tại Trung đoàn bộ binh 739 (Bộ CHQS tỉnh) mà chúng tôi vừa đến thăm đơn vị vào những ngày cuối tháng 5 này.
Khổ luyện trên thao trường
Xác định nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới là nhiệm vụ thường xuyên quan trọng, ngay từ đầu năm, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung chỉ đạo Ban Chỉ huy Trung đoàn 739 tích cực chuẩn bị tốt mọi mặt cho công tác tiếp nhận và huấn luyện chiến sĩ mới. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch tổ chức tập huấn cho cán bộ các cấp, tập trung khắc phục những khâu yếu, mặt yếu mà đơn vị vướng phải trong năm 2014.
Trung tá Đỗ Xuân Hùng, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 739, cho biết: “Ngoài công tác chuẩn bị thao trường, bãi tập, cơ sở vật chất, mô hình, học cụ phục vụ cho công tác huấn luyện, chúng tôi còn tập trung sâu vào khâu viết giáo án, thông qua giáo án và thực luyện giáo án; tổ chức kiểm tra, bồi dưỡng phương pháp sư phạm, năng lực quản lý cho đội ngũ cán bộ các cấp, đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao”.
Đợt huấn luyện chiến sĩ mới bắt đầu từ ngày 10.3 và sẽ kết thúc vào ngày 10.6.2015. Dù huấn luyện trong điều kiện thời tiết nắng nóng, oi bức nhưng cán bộ và chiến sĩ mới đều khắc phục, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt đợt huấn luyện. Đến thời điểm này đã hoàn thành huấn luyện và kiểm tra được 2/3 nội dung, trong đó nội dung bắn súng đạt loại khá, nội dung kỹ thuật đánh thuốc nổ đạt loại giỏi.
Binh nhì Phan Đình Tân (19 tuổi, ở xã Tây Phú, Tây Sơn), chia sẻ: “Khi mới về đơn vị, sự thay đổi nếp sinh hoạt ban đầu cũng tạo ra nhiều bỡ ngỡ, nhưng được sự quan tâm, chia sẻ của cán bộ các cấp, sự đoàn kết giúp đỡ của đồng đội đã giúp tôi dần quen với môi trường mới, bản thân tôi cũng luôn cố gắng hết sức mình cùng đồng đội hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian phục vụ tại ngũ”. Còn binh nhì Lê Quang Danh (23 tuổi, ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ), tốt nghiệp đại học Khoa Địa lí - Địa chính, Trường Đại học Quy Nhơn và đi làm được gần 1 năm, với mức lương 6,5 triệu đồng/tháng nhưng khi trúng tuyển nghĩa vụ đã hăng hái lên đường làm nghĩa vụ. Danh tâm sự: “Được học tập, huấn luyện trong môi trường quân đội, tôi cho rằng, mỗi ngày rèn luyện tại đơn vị là một trải nghiệm đáng nhớ, giúp tôi trưởng thành hơn trong cuộc sống sau này”.
Binh nhì Lê Dương Bình Định (23 tuổi, ở xã Bình Hòa, huyện Tây Sơn) thể hiện sự quyết tâm: “Dù khổ luyện trong nắng nóng nhưng tất cả các chiến sĩ mới chúng tôi đều quyết tâm vượt qua để đạt thành tích cao nhất trong đợt huấn luyện này. Kết thúc đợt kiểm tra vừa rồi, em đạt khá môn bắn súng, giỏi môn đánh thuốc nổ và quyết tâm đạt loại giỏi môn ném lưu đạn trong đợt kiểm tra vào ngày 25.5 này”.
Trưởng thành hơn
Qua hơn 2 tháng huấn luyện, trông tân binh nào cũng chững chạc, rắn rỏi hơn. Theo trung tá Đỗ Xuân Hùng, qua thời gian huấn luyện, ý thức chấp hành và nhận thức chính trị của các chiến sĩ mới được nâng lên, bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được giao. Có được kết quả này ngoài nỗ lực của cán bộ, chiến sĩ của toàn đơn vị thì đơn vị thường xuyên thông báo kết quả huấn luyện của từng chiến sĩ về cho địa phương, gia đình để kịp thời động viên, chia sẻ của mọi người giúp cho các chiến sĩ trưởng thành hơn.
Binh nhì Cao Văn Ban (22 tuổi, ở xã Hoài Phú, huyện Hoài Nhơn) hồ hởi: “Ngoài giờ học tập, huấn luyện, chúng tôi còn tham gia tăng gia sản xuất nên giờ đây ai cũng biết cách trồng và chăm sóc các loại rau xanh, bầu bí; nuôi gà, heo. Sau này xuất ngũ về nhà sẽ có kinh nghiệm để tăng gia sản xuất, cải thiện đời sống gia đình mình”.
Ông Lê Kim Văn (ở xã Mỹ Lợi, huyện Phù Mỹ), cha của chiến sĩ Lê Thành Phương, tranh thủ ngày cuối tuần vào thăm con, thổ lộ: “Mỗi lần vào đơn vị, tôi lại thấy con trai mình lớn hơn, tác phong nhanh nhẹn, lễ phép, biết lo toan, thăm hỏi mọi người, khác hẳn lúc còn ở nhà, đặc biệt anh em cùng đơn vị sống rất chan hòa, tình cảm nên tôi rất yên tâm”. Còn bà Nguyễn Thị Hoa (ở xã Mỹ Cát, huyện Phù Mỹ), mẹ của chiến sĩ Lê Quang Danh, mong muốn: “Từ khi con nhập ngũ, đây là lần thứ 3 tôi vào thăm nhìn thấy con được rèn luyện trong môi trường rất tốt, con ngày càng trưởng thành nên tôi đã động viên cháu đăng ký phục vụ lâu dài trong quân đội”.
Sau hơn 2 tháng huấn luyện, thời gian không dài, nhưng bằng sự nỗ lực của mỗi người, tinh thần trách nhiệm cao của đội ngũ cán bộ các cấp của Trung đoàn bộ binh 739 đã giúp chiến sĩ mới quen dần và tự giác thực hiện tốt các nền nếp sinh hoạt, cường độ học tập, rèn luyện trong quân đội. Kết quả đó khẳng định tinh thần đoàn kết, là niềm tin để chiến sĩ mới tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tại ngũ.
NGUYỄN PHÚC