Người cán bộ hội có tấm lòng nhân ái
Không chỉ là cán bộ Hội LHPN nhiệt tình, 18 năm qua, với cách sống giàu lòng nhân ái, chị Trần Thị Hiệp, chi hội trưởng phụ nữ khối 4, thị trấn Tam Quan, huyện Hoài Nhơn được nhiều người yêu mến. Chị Hiệp vừa vinh dự được Hội LHPN tỉnh tuyên dương điển hình tiên tiến qua 2 năm thực hiện Chỉ thị số 03-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
Thường ngày, sau khi đi bán bánh ít lá gai, bánh phu thê ở chợ về, chị Hiệp lại tranh thủ đi đến từng nhà vận động hội viên phụ nữ tích cực tham gia các mô hình tiết kiệm theo gương Bác như: xây dựng con heo đất tiết kiệm, hũ gạo tình thương, tiết kiệm chi tiêu vì phụ nữ nghèo... Hàng năm, chị Hiệp và các con cùng bỏ heo đất tiết kiệm tại gia đình. Mỗi năm từ cách làm này, chị còn tiết kiệm thêm được trên 4 triệu đồng, khi “đập heo”, chị Hiệp thường trích ra để đi thăm và giúp các gia đình khó khăn trong khối 4. Khi nghe có trường hợp hội viên hoặc gia đình hội viên nào đó có người bị hoạn nạn, đau ốm, chị Hiệp lại đến nhà tìm hiểu, động viên rồi tổ chức quyên góp ủng hộ. Để kịp thời giúp đỡ trường hợp những khó khăn, chị trích ngay số tiền mà mình tiết kiệm để giúp đỡ. Điển hình như để giúp chị Phan Thị Thanh Sâm bị bệnh hiểm nghèo có tiền chạy chữa, chị Hiệp trích 500 ngàn đồng từ số tiền mình tiết kiệm giúp đỡ rồi kêu gọi hội viên trong khối quyên góp thêm 9 triệu đồng nữa. Chị Nguyễn Thị Hợi, ở khối 4, thị trấn Tam Quan, kể: “Tôi bị tai nạn lao động, bị tật ở chân không đi làm được, sau đó thì chồng lại mất vì bệnh. Nếu không có sự giúp đỡ nhiệt tình của chị Hiệp và Hội LHPN thị trấn Tam Quan, tặng tôi cái máy may kiếm sống, giúp tôi vay vốn mở tiệm tạp hóa nhỏ thì tôi khó nuôi 2 con ăn học đến nơi đến chốn như hôm nay”.
Hiện nay, chị Hiệp đã vận động được 245 hội viên tham gia xây dựng 245 con heo đất tiết kiệm tại gia đình như mình. Chi hội có 4 tổ tiết kiệm đoàn kết với 60 chị tham gia, góp được 36 triệu đồng/tháng; 1 tổ tín dụng tiết kiệm có 39 chị tham gia, hiện đã huy động được gần 50 triệu đồng.
Chị Nguyễn Thị Thanh Thúy, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn Tam Quan, nhận xét: “Chị Hiệp là một cán bộ hội rất nhiệt tình trong công việc. Với nhiều gia đình, chị Hiệp đã trở thành người thân, người bạn tin cậy để chia sẻ niềm vui, nỗi buồn, những khó khăn”.
HẢI YẾN