Vòng loại World Cup 2018, Thái Lan - Việt Nam: 1-0: Thiệt đơn thiệt kép!
HLV Toshiya Miura đã không thể tạo nên bất ngờ, khi đội bóng do ông dẫn dắt để thua trong trận đấu đầu tiên vòng loại World Cup 2018 bảng F khu vực chân Á trước Thái Lan vào tối 24.5. Thất bại tại Bangkok như khẳng định thêm sự chênh lệch về đẳng cấp giữa hai đội bóng.
Chiến lược gia người Nhật Bản tuyên bố sẽ gây cho đối phương sự bất ngờ, nhưng có lẽ không chỉ thầy trò HLV Kiatisak mà cả các cổ động viên Việt Nam cũng ngạc nhiên trước lối chơi của đội nhà vào tối qua.
Bóng đá Thái Lan đã có sự tiến bộ vượt bậc trong vài năm gần đây, nhưng họ vẫn chưa thể đứng vào nhóm dẫn đầu châu Á như Hàn Quốc, Nhật Bản… Dù vậy, cách nhập cuộc của các cầu thủ Việt Nam khiến nhiều người ngỡ như chúng ta đang phải đối đầu với một đội bóng có sức mạnh vượt trội. Bố trí những tiền vệ có lối chơi thiên về sức mạnh, tạo nên bức tường phòng ngự từ xa, HLV Miura chủ động chọn cách đá phòng ngự phản công. Ngay cả đội trưởng Công Vinh cũng lùi khá thấp để hỗ trợ phòng ngự, chỉ cắm một mình Hải Anh trên hàng tiền đạo. Điều đó khiến sức ép liên tục dồn về phía khung thành của thủ môn Tô Vĩnh Lợi.
Chỉ trong 45 phút thi đấu đầu tiên, các học trò của HLV Kiatisak đã tạo ra khá nhiều sóng gió về phía cầu môn đội tuyển Việt Nam. Những pha cản phá quyết liệt nhưng thiếu đi sự tỉnh táo khiến nhiều cầu thủ đội khách phải nhận thẻ. Những lỗ hổng từ hai biên dần lộ ra, để đối phương khai thác, tạo nên nhiều tình huống nguy hiểm. Và việc không phải nhận bàn thua nào sau hiệp đấu đầu tiên đã được xem là một may mắn với thầy trò HLV Miura. Do đó, không có nhiều cổ động viên Việt Nam tin rằng đội nhà sẽ trụ vững trong những phút còn lại nếu duy trì lối chơi “tử thủ” đó.
Mặc dù vậy, HLV Miura hầu như không có sự thay đổi nào đáng chú ý về chiến thuật sau giờ nghỉ. Những sự thay đổi người của ông hầu hết đều vì lý do bất khả kháng, khi những Đinh Tiến Thành, Mai Tiến Thành, Mạc Hồng Quân đều vào sân để thay thế các đồng đội dính chấn thương. Việc thiếu vắng một tiền vệ có khả năng cầm giữ nhịp và triển khai tấn công tốt khiến những pha phản công của tuyển Việt Nam trở nên bế tắc. Chỉ hai lần Công Vinh nhận được bóng từ đồng đội từ giữa sân, nhưng thủ thành Sinthaweechai đều băng ra kịp thời để cắt bóng.
Bước ngoặt của trận đấu đến ở phút 73, khi Minh Châu nhận thẻ vàng thứ hai rời sân. Với ưu thế hơn người, Thái Lan biết cách để tạo ra những khoảng trống cần thiết, đe dọa khung thành đối phương. Và dù thủ môn Tô Vĩnh Lợi đã có một vài pha cứu thua xuất sắc, nhưng cuối cùng anh vẫn bị đánh bại sau cú sút của Pokklaw Anan ở phút 81.
Để thua với tỉ số tối thiểu, hy vọng chưa hẳn đã tắt với tuyển Việt Nam, nhưng nếu chỉ thi đấu dựa vào tinh thần của những chiến binh mà không có sự tính toán hợp lý, chúng ta rất khó để đạt được mục tiêu ở cả vòng loại World Cup 2018 lẫn Asian Cup 2019. Đó là chưa kể danh sách chấn thương sẽ còn kéo dài thêm, tạo nên những khó khăn về nhân sự cho đội tuyển trong những lượt trận sắp tới.
VŨ LÊ