Đắng lòng sau vụ tai nạn giao thông thảm khốc
Xảy ra vào rạng sáng 8.3, vụ tai nạn giao thông thương tâm trên quốc lộ 1A, thuộc địa phận TP Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, đã trở thành nỗi đau nhói lòng, nỗi ám ảnh với nạn nhân, người nhà của họ và với rất nhiều người, trong đó có những người ở Bình Định.
Thời điểm trên, xe khách 76M-1154 do Võ Ngọc Phương (Quảng Ngãi) điều khiển, chạy hướng Bắc - Nam đã tông vào xe khách 77B-003.69 do Lý Thanh Dũng (Bình Định) chạy chiều ngược lại.
Nỗi đau thương, mất mát đến buốt lòng người khi chúng tôi ghé thăm ngôi nhà nhỏ của chị Đỗ Thị Bé.
“Ba con tội lắm mẹ ơi!”
Chiều ngày 6.3, tiễn anh Lê Trịnh Duy Khoa vào TP Hồ Chí Minh khám bệnh, chị Đỗ Thị Bé - ở khu phố Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn - chẳng ngờ đó là lần cuối gặp chồng. Nhận cú điện thoại của em trai báo tin anh Khoa mất trong vụ tai nạn giao thông, chị Bé đau đớn quỵ tại chỗ. “Đêm 7.3, trên chuyến xe về nhà, anh còn báo tin vui sức khỏe ổn định và nhắc tôi hôm sau đón sớm để kịp giờ đi làm. Đâu có ngờ...”, chị Bé nói trong nước mắt.
Ban An toàn giao thông thị xã An Nhơn đã hỗ trợ cho mỗi gia đình người chết 2 triệu đồng; dự kiến mức hỗ trợ cho người bị thương nặng là 1 triệu đồng/người và 500 ngàn đồng/người cho người bị thương nhẹ khi họ trở về địa phương.
Bị cú sốc quá nặng, chị Bé không gượng dậy nổi. Con gái lớn của chị vừa 13 tuổi phải thay mẹ cùng các cậu vào nhận xác cha. Tiên - con gái chị Bé - sợ hãi không nhận ra cha mình khi tất cả nạn nhân đều bị biến dạng. 12 giờ đêm 8.3, đưa được cha về tới nhà, Tiên òa khóc nức nở và cũng chỉ nói được mỗi câu: “Ba con tội lắm mẹ ơi! Ba mình tội lắm em ơi!”.
Cách nhà chị Bé chưa đầy 5km, chị Trương Thị Ngọc Hường, 41 tuổi, ở phường Bình Định, cũng đang phải chịu đựng nỗi đau mất người thân. Anh Lý Thanh Dũng, một trong hai người Bình Định tử nạn trong vụ tai nạn này, là tài xế của nhà xe Cúc Dũng. Những người đến thăm thảy đều buốt lòng khi chứng kiến cảnh chị Hường tay đút cơm cho đứa con nhỏ vừa tròn 3 tuổi, lại không ngớt trả lời những thắc mắc của con gái lớn chỉ mới 6 tuổi về cha, mà nước mắt không ngừng rơi. Bà Nguyễn Thị Nuôi - mẹ chị Hường - lo lắng: “Từ lúc đưa được xác chồng về nhà, con Hường cũng gần như người chết rồi, cả ngày chỉ khóc”.
Không phải chịu nỗi đau mất mát người thân như chị Bé, chị Hường, nhưng nhiều thân nhân của người bị nạn vẫn đang ngày đêm nơm nớp lo sợ. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, ông Lê Văn Tuất - ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn - cha của em Lê Hoài Thi (19 tuổi, sinh viên Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP Hồ Chí Minh) cho biết vừa thi học kỳ xong, Thi định về nhà để nghỉ ngơi và phụ giúp cha mẹ. Thi ngồi ở hàng ghế đầu nên bị chấn thương sọ não rất nặng, lúc tỉnh lúc mê. Hiện giờ, vợ chồng ông Tuất đang túc trực tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa để chăm sóc cho con.
Ông Lý Thanh Hùng, người tài xế may mắn sống sót, đang phải chịu đựng một lúc nỗi đau mất em trai và nỗi ám ảnh về vụ tai nạn kinh hoàng.
Nỗi ám ảnh
Vụ tai nạn đã cướp đi người thân của nhiều gia đình. Buổi sáng đầu tiên thiếu vắng người đàn ông trụ cột, 3 mẹ con chị Bé loay hoay mãi với cái ống nước bị vỡ mà không tài nào sửa được. Chỉ cho chúng tôi thấy những chỗ rạn nứt, dột nát trong căn nhà đã hơn 40 năm, chị Bé nghẹn ngào kể: “Vợ chồng tôi làm công nhân gỗ, việc làm nay có mai không. Hồi còn sống, nhà hư chỗ nào ảnh tự tay sửa hết. Giờ, ảnh đi rồi, cũng chẳng biết ngôi nhà này sập lúc nào”.
Đến nay đã xác định có 12 hành khách là người Bình Định trên xe khách 77B-00369.
- 2 nạn nhân tử vong là Lý Thanh Dũng (42 tuổi, ở nhà số 24 đường Phạm Hổ, phường Bình Định, thị xã An Nhơn), Lê Trịnh Duy Khoa (37 tuổi, ở khu phố Hòa Nghi, phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn).
- Các nạn nhân bị thương nặng hiện đang điều trị tại BVĐK tỉnh Khánh Hòa là: Lê Hoài Thi (19 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) bị chấn thương não kín, tụ máu trong sọ não; Lê Văn Tám (45 tuổi, ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn) bị vỡ lách, giập gan, đã phẫu thuật nhưng còn nguy kịch; Phạm Văn Sáng (38 tuổi, ở xã Phước Hưng, huyện Tuy Phước) bị chấn thương nặng.
- Các nạn nhân bị thương nhẹ gồm: Lê Thị Sang (50 tuổi) ở huyện Phù Cát; vợ chồng ông Trần Phước Hòa (42 tuổi) và bà Ka Thị Thanh Thu (40 tuổi) ở xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước đang được điều trị tại BVĐK khu vực Cam Ranh (Khánh Hòa). Các nạn nhân: Lý Thanh Hùng (44 tuổi) và Lê Anh Tuấn (20 tuổi), cùng ở phường Bình Định, thị xã An Nhơn; Đặng Thị Quyên và Nguyễn Thanh Hùng, cùng ở TP Quy Nhơn đã xuất viện.
Hơn 10 năm chạy chữa, hai vợ chồng anh Lý Thanh Dũng mới có hai mụn con. Anh miệt mài làm việc, chị ở nhà nội trợ, chăm con. Bởi vậy, những ngày này, ngoài nỗi đau, hụt hẫng khi mất đi một chỗ dựa, tâm trí chị Hường còn rối bời vì không biết sắp tới sẽ phải làm gì để lo cho hai con nhỏ. Chị Hường gắng gượng nói: “Phải ráng sống vì con, chứ tôi cũng biết con đường phía trước chông gai lắm!”.
May mắn sống sót trong vụ tai nạn, nhưng anh Lý Thanh Hùng, 44 tuổi, tài xế còn lại trên chuyến xe hôm ấy, vẫn chưa hoàn hồn. Sau cú va đập mạnh, anh tỉnh giấc và nhìn thấy mọi người đều bị thương. Gắng đứng dậy xem tình hình của em trai - tài xế Lý Thanh Dũng - nhưng anh Hùng không nhúc nhích được vì chân trái bị gãy. Với anh Hùng, giây phút nhìn thấy em trai bất động trên vũng máu vẫn không thôi ám ảnh...
Còn với chúng tôi, những người nhìn thấy vụ tai nạn qua nỗi đau của người thân và những người may mắn sống sót sau vụ tai nạn kinh hoàng ấy, vẫn không khỏi xót lòng trước hình ảnh của những đứa trẻ. Đó là đôi mắt buồn hiu của hai con gái nhà chị Bé; là những câu hỏi của con gái chị Hường “ba con đâu? sao ba chưa về ăn cơm?”. Và về Thi, cô gái nhỏ với ước mơ trở thành hướng dẫn viên du lịch, vẫn đang hoảng loạn lúc tỉnh lúc mê trên giường bệnh…
NGUYỄN MUỘI