Lượt trận thứ hai bảng B SEA Games 28, U23 Việt Nam - U23 Malaysia: Kỳ phùng địch thủ
Tối 2.6, đội tuyển U23 Việt Nam sẽ chơi trận thứ hai tại bảng B với đối thủ là U23 Malaysia. Ðây được xem là đối thủ chính của thầy trò HLV Miura trong việc tranh chấp một trong hai chiếc vé vào vòng bán kết.
Sau lượt trận đầu tiên, U23 Việt Nam và U23 Malaysia cùng có được 3 điểm, nhưng đội bóng do HLV Toshiya Miura dẫn dắt đang tạm xếp trên nhờ hiệu số bàn thắng-bại tốt hơn.
Dù vậy, tình cảnh của hai đội có đôi chút giống nhau, khi U23 Việt Nam mất Tấn Tài trong phần còn lại của giải đấu, còn U23 Malaysia không có sự phục vụ của tiền vệ Nazmi trong hai trận đấu quan trọng vì nhận thẻ đỏ trực tiếp trong trận đấu với Timor Leste. Cũng chính vì phải chơi thiếu người trong phần lớn thời gian của trận đấu, đoàn quân của HLV Ong Kim Swee chỉ có thể giành chiến thắng tối thiểu trước đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều. Nhưng cũng vì thế mà các đội bóng khác ở bảng B chưa thể nắm bắt bài vở của U23 Malaysia, bởi họ không đủ quân số trong suốt 60 phút cuối trận.
Màn trình diễn của U23 Việt Nam ở trận đấu với U23 Brunei chưa thực sự thuyết phục, dù họ đã có chiến thắng đậm đà 6-0. Song giới chuyên môn vẫn hy vọng ấy là do HLV Miura “giấu bài” và dành sức cho những trận đấu quan trọng như gặp U23 Malaysia hoặc U23 Thái Lan.
Vì vậy, rất khó để nhận định chính xác về thực lực của U23 Việt Nam và U23 Malaysia, trước trận đấu có ảnh hưởng lớn đến tấm vé đi tiếp của cả 2 đội. Nếu tính chi li một chút, có thể thấy đội bóng biệt danh “Những chú hổ” thất thế hơn ở một số điểm: thời gian hồi phục ngắn hơn, khi phải thi đấu muộn hơn chúng ta một ngày; các cầu thủ phải căng sức hơn trong thế trận chỉ còn chơi với 10 người; tâm lý nặng nề hơn vì một trụ cột phải nhận thẻ đỏ một cách… vô duyên và hiệu số bàn thắng-bại đang kém hơn hai đội đầu bảng.
HLV Miura đã cho các cầu thủ U23 Việt Nam được “xả trại” trong ngày 30.5, còn ông thì đến theo dõi trận đấu giữa U23 Malaysia và U23 Timor Leste. “Món quà” của vị thuyền trưởng chắc chắn sẽ có tác động tốt đến tâm lý của các học trò, bởi họ có thời gian thư giãn, thoải mái trước “trận đánh lớn”.
Trong những cuộc đối đầu với Malaysia, các đội bóng Việt Nam thường gặp khó khăn trước lối chơi đơn giản nhưng luôn tiềm ẩn nguy hiểm của đối phương. Điểm mạnh của các cầu thủ Malaysia là sở hữu nền tảng thể lực tốt, có khả năng di chuyển tốc độ cao nên dễ tạo ra đột biến. Chính HLV Miura cũng không thể quên trận thua 2-4 tại bán kết lượt về AFF Cup 2014 ngay tại Mỹ Đình. Tuy nhiên, ở vòng loại Giải bóng đá U23 châu Á 2016 diễn ra cách đây 2 tháng, U23 Việt Nam đã lội ngược dòng để giành chiến thắng 2-1 trước chủ nhà Malaysia tại sân Shah Alam. Công Phượng và Huy Toàn là những người lập công cho U23 Việt Nam, và họ hoàn toàn có thể sẽ tái lập được điều đó trong lần gặp lại này.
Với những gì các đội bóng ở bảng B đã thể hiện, cũng như vị trí của các đội sau lượt trận đầu tiên, việc giành một kết quả hòa trước U23 Malaysia trong trận đấu tối 2.6 cũng được xem là một lợi thế dành cho U23 Việt Nam. Bởi đội bóng của HLV Ong Kim Swee sẽ phải gặp U23 Thái Lan trước, còn thầy trò HLV Miura chạm trán các nhà đương kim vô địch SEA Games ở lượt trận cuối. Khi đó, tình hình trong bảng đã rõ ràng hơn, và U23 Việt Nam có thể tự quyết định được số phận của mình. Tuy nhiên, một chiến thắng trước đối thủ trực tiếp sẽ mở toang cánh cửa vào bán kết, giúp chúng ta dễ dàng phân bổ lực lượng cho những trận đấu tiếp theo để giữ sức cho chặng đường dài. Hy vọng thầy trò HLV Miura sẽ làm được điều đó để tạo ra ưu thế lớn trong việc tranh chấp một tấm vé ở bảng B vào bán kết.
LÊ CƯỜNG