U23 Việt Nam - U23 Malaysia: 5-1: Ðêm diễn của Công Phượng
Ðội bóng do HLV Miura dẫn dắt đã gây bất ngờ lớn, khi giành chiến thắng đậm đà 5-1 trước U23 Malaysia trong trận đấu diễn ra tối 2.6, qua đó giành lợi thế lớn trong cuộc đua tranh giành suất vào bán kết SEA Games 28. Trong đó, tiền đạo Công Phượng đã có một trận đấu đáng nhớ.
Ngay cả khi Công Phượng là người trực tiếp ghi bàn và góp công vào hai tình huống dẫn đến phạt đền cho U23 Việt Nam, người xem chỉ đánh giá cao sự tinh quái của cầu thủ thuộc Học viện bóng đá Hoàng Anh Gia Lai - Arsenal JMG, chứ chưa hoàn toàn nể phục tài năng của chân sút khiến báo giới tốn rất nhiều giấy mực trong thời gian qua. Tuy nhiên, khi được chứng kiến pha sút phạt đẳng cấp của cầu thủ mang áo số 10, hẳn những khán giả khó tính nhất cũng phải thán phục tài năng của “Messi Việt Nam”.
Thực sự, tôi rất ít khi dành những lời khen cho các cầu thủ trẻ khi họ tỏa sáng trong một trận đấu cụ thể nào đó. Nhưng với màn trình diễn của Công Phượng trong trận đấu với U23 Malaysia, sẽ rất “bất công” nếu không dành cho anh những sự động viên xứng đáng. Bởi nói một cách công bằng, những đóng góp của cầu thủ xứ Nghệ này đã “dẫn dắt” U23 Việt Nam đến một chiến thắng ngoạn mục. Ngay từ khi còn ở thế đôi co khó khăn từ đầu trận, pha thoát xuống và té ngã đầy tinh ranh của anh giúp chúng ta có lợi thế dẫn bàn (do Mạc Hồng Quân thực hiện thành công từ chấm 11m). Pha lập công nâng tỉ số lên 2-0 cũng là một tình huống xử lý đầy quyết đoán và chuẩn xác của chính Công Phượng, sau đường chuyền tương đối thuận lợi của Ngọc Thắng. Để rồi trong một ngày thi đấu đầy hưng phấn, cậu con cưng của “bầu” Đức tiếp tục đem về một quả phạt đền, để Huy Toàn tái lập cái duyên ghi bàn vào lưới người Mã.
Rời sân sau khi ghi được bàn thắng từ quả đá phạt tuyệt đẹp, Công Phượng dường như đã truyền lại niềm cảm hứng cho người đồng đội thân thiết từng đá cặp nhiều năm Văn Toàn, để rồi chính cầu thủ được HLV Miura giữ lại vào phút chót thể hiện được bản năng săn bàn, vùi dập đối thủ khó chịu bằng một tỉ số khó tin. Sẽ không có bất kỳ cổ động viên lạc quan nào của Việt Nam nghĩ đến tỉ số 5-1 cho đội nhà trước khi đội nhà đối đầu với U23 Malaysia, nhưng Công Phượng và các đồng đội đã làm được điều đó. Có lẽ đến bây giờ nhiều người mới bày tỏ lòng biết ơn đối với ông Đoàn Nguyên Đức, sau nhiều ngày chê bai CLB Hoàng Anh Gia Lai của ông với những thành tích kém cỏi ở V-League. Nhưng không sao, bóng đá là vậy, có những trận đấu dường như chỉ để tôn vinh một cá nhân xuất sắc. Và trong trận đấu tối qua, đó là Công Phượng.
Không chỉ chiến thắng về tỉ số, qua đó rộng cửa vào bán kết, U23 Việt Nam còn tạo ấn tượng mạnh với người hâm mộ nước nhà bằng cách ăn mừng bàn thắng đầu tiên. Hình ảnh các cầu thủ giương cao chiếc áo số 13 của Tấn Tài (người dính chấn thương phải sớm chia tay SEA Games 28) được xem như sự thể hiện quyết tâm cao nhất để tri ân đồng đội, gây xúc động cho rất nhiều khán giả. Hy vọng rằng, với sự quyết tâm cùng sự tiến bộ nhiều mặt về chuyên môn, thầy trò HLV Miura sẽ tiếp tục thi đấu thăng hoa trước hai đối thủ trước mắt là U23 Lào và U23 Timor Leste để hiên ngang tiến vào bán kết, và xa hơn nữa là hiện thực hóa giấc mơ giành HCV bóng đá nam SEA Games mà người hâm mộ chờ đợi bấy lâu.
Với chiến thắng 5-1 trước U23 Malaysia, đội tuyển U23 Việt Nam đang tạm dẫn đầu bảng B với 6 điểm (hơn U23 Thái Lan về hiệu số bàn thắng-bại). Cũng trong tối 2.6, đội U23 Myanmar vượt qua U23 Indonesia với tỉ số 4-2, qua đó tạm dẫn đầu bảng A, khi hơn U23 Singapore (thắng U23 Philippines 1-0) về hiệu số bàn thắng-bại.
LÊ CƯỜNG